Nếu như các thí sinh nhí có... trót "diễn" đi chăng nữa thì lỗi cũng
chẳng phải ở các bé. Chính người lớn mới là những người phải chịu trách
nhiệm.
- Nếu như các thí sinh nhí có... trót "diễn" đi chăng nữa thì lỗi cũng chẳng phải ở các bé. Chính người lớn mới là những người phải chịu trách nhiệm.
Trong đêm thi tuần vừa rồi của chương trình Đồ Rê Mí với chủ đề Hát ru, phần trình diễn của giọng ca "nhí" Lê Trần Nhật Tiến đã khiến các khán giả "người lớn" một phen dậy sóng. Vấn đề gây tranh cãi không phải ở giọng ca của thí sinh nhỏ tuổi này mà là sự thể hiện cảm xúc "bất thường" khi Tiến òa khoác nức nở lúc hát ca khúc Gặp mẹ trong mơ trên sân khấu của chương trình.
Ngay sau đêm thi, các trang mạng đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về phần thi này của Nhật Tiến. Bên cạnh số đông thừa nhận rằng họ cảm thấy thực sự xúc động trước tiết mục của giọng ca 9 tuổi thì lại có không ít người tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng thí sinh nhí đã diễn quá đạt.
Trước những thông tin này, bộ đôi giám khảo của cuộc thi là Trấn Thành và Châu Anh đã phải lên tiếng. Nữ giám khảo hiện là giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia nói cô chính là một trong những "nhân chứng sống" đã chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa ấy của Nhật Tiến.
"Không có một sự sắp đặt nào, kể cả trước lúc ra sân khấu, Nhật Tiến cũng không có ý định khóc. Nhưng lúc âm nhạc cất lên, dường như Nhật Tiến khác hẳn. Em nhập tâm vào bài hát. Lúc đó, như em chia sẻ, em nhớ đến những lúc bị ốm, phải vào bệnh viện cấp cứu. Chứng kiến sự lo lắng của mẹ, cậu bé đã hối hận về những giây phút mình mải chơi, không chịu học bài hay không vâng lời khiến mẹ phiền lòng. Tình mẹ luôn là thứ cảm xúc tồn tại trong sâu thẳm con người. Nó không thể giả dối và không thể làm người khác rung động nếu giả dối.”, Châu Anh chia sẻ.