

Tiếp nối thành công vang
dội của bom tấn Rise of the Planet of the Apes (Sự nổi dậy của loài
khỉ, 2011) với tổng doanh thu lên đến gần 500 triệu USD, hãng phim 20th
Century Fox đã đáp ứng sự mong chờ của các fan hâm mộ bộ phim này bằng việc ra
mắt phần tiếp theo có tựa đề Dawn of the Planet of the Apes (Sự khởi đầu của
hành tinh khỉ) trong dịp hè này.
Sự khởi đầu của hành tinh khỉ lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau sự kiện
trong Sự nổi dậy của loài khỉ khi loài người đứng trước bờ vực tuyệt
chủng bởi sự hoành hành của đại dịch cúm được cho là Simian Flu (cúm Khỉ) trên
phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, loài khỉ thông minh miễn dịch với chủng virus
trên, được lãnh đạo bởi Caesar (Andy Serkis thủ vai), ngày càng tiến hóa và tự
tạo một quốc gia của riêng mình. Tuy vậy, quốc gia này có nguy cơ bị đe dọa bởi
một nhóm con người sống sót sau thảm họa diệt vong. Loài khỉ và loài người lúc
này đứng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh nhằm xác định đâu mới là giống loài
xứng đáng cai trị trên trái đất.
Các nhà làm phim không chỉ đem tới những cảnh quay hoành tráng hơn, công nghệ đồ
hoạ ấn tượng, kỳ công hơn với định dạng 3D mà còn hứa hẹn về một lớp ý nghĩa sâu
sắc bao trùm toàn bộ nội dung phim. Bộ phim cho người xem cái nhìn khách quan về
cuộc sống khốn khổ khi bị dồn vào bước đường cùng và chúng ta phải nhờ đến sự
trợ giúp của thiên nhiên, thứ mà chúng ta đang hủy hoại hàng ngày nhằm đáp ứng
những nhu cầu ích kỷ của mình. Bộ phim cũng khiến cho khán giả thực sự xúc động
khi chứng kiến tình yêu dành cho gia đình, dù là con người hay loài khỉ.
Ngoại trừ sự trở lại của diễn viên Andy Serkis (Rise of the Planet of the
Apes, The Hobbit: An Unexpected Journey), bộ phim có sự tham gia của đạo
diễn mới là Matt Reeves (Cloverfield) và sự góp mặt các ngôi sao như Jason
Clarke (Zero Dark Thirty), Keri Russell (Mission: Impossible III),
Gary Oldman (series phim Harry Potter, Batman), Toby Kebbell (Prince
of Persia: The Sands of Time, The Sorcerer's Apprentice, Wrath of the Titans)...