2 mẹ con chủ quán cafe Sơn Thủy bị sát hại dã man, trên người chi chít vết chém. Sau khi sát hại, hung thủ đã lấy đi nhiều nữ trang cùng chiếc xe Airblade.

Vụ cướp kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 23h đêm ngày 22/12 tại quán cafe Sơn Thủy (thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân tử vong được xác định là bà Trần Thị Ái (70 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi) - chủ quán cafe Sơn Thủy.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Dân Việt)

May mắn, cậu con trai lớn của chị Thủy là cháu Võ Thành Trung (12 tuổi) chỉ bị hung thủ khống chế, bịt miệng, nhốt vào nhà vệ sinh nên thoát chết.

Tại hiện trường, bà Ái bị cắt đứt cuống họng, trên người bị gần 20 vết chém, chết trong phòng riêng, chị Thủy nằm gục gần cửa ra vào, thi thể chi chít nhát chém, chân bị chém gần đứt lìa.

Theo thông tin ban đầu từ cháu Trung, nghi án hung thủ gồm 2 người, trong đó có một người tên Tú (20 tuổi) - mới vào làm việc tại quán cafe được 3 ngày.

Sau khi bị trói tay, chân nhốt vào nhà vệ sinh, cháu Trung nghe rõ tiếng bà ngoại kêu la, sau đó là tiếng yêu cầu chị Thủy mở két sắt.

Rất có thể do chị Thủy không chấp nhận yêu cầu nên hung thủ đã ra tay dã man để cướp tài sản.

Được biết sáng cùng ngày, vợ chồng chị Thủy cùng 2 con và bà Ái đi đám cưới em chồng chị Thủy tại xã An Phú (TP.Pleiku).

Tuy nhiên do uống nhiều nên chồng và con út chị Thủy ở lại ngủ, chị cùng con trai lớn và mẹ về nhà. Khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ thì bị hung thủ xông vào khống chế, sát hại.

Sau khi bọn cướp bỏ đi, cháu Trung đã vùng vẫy, thoát được ra ngoài kêu cứu.

M.Đức (tổng hợp)