- Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (SN 1952) người được công chúng biết đến với nghệ danh “bác sĩ hoa súng” vừa cho rằng mình bị người lạ bắn súng uy hiếp giữa trưa khi đang ngồi tại một nhà hàng ở ven Hồ Tây.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 2/1/2013. Tại thời điểm đó, ông Hoàng Nhuận Cầm đang ngồi cùng 3 người bạn tại một nhà hàng ven Hồ Tây thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ chát chúa kèm theo đó là tiếng kính vỡ và mảnh kính bắn lên trần nhà.

Quan sát tại cửa kính gần vị trí ông Cầm ngồi thấy có một vết thủng kèm theo rạn vỡ giống như đạn xuyên qua. Thời điểm xảy ra tiếng nổ, thực khách trong quán chỉ có ông Cầm và 3 người bạn. Rất may, không có ai bị thương trong vụ việc trên.

Vết đạn bắn xuyên thủng tấm kính

 


Ông Cầm (ngồi giữa) cùng bạn hoảng sợ sau khi vụ việc xảy ra

Tuy nhiên, sự việc khiến cho ông Cầm và nhóm bạn vô cùng lo lắng, sợ hãi.

“Xét theo vị trí đạn bắn rõ ràng nhằm thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Hiện không chỉ tôi mà những người bạn còn lại đều rất hoang mang lo sợ” - ông Cầm nói.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo lên phía cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, vết thủng ở kính là do đạn bắn.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, động cơ của đối tượng nổ súng. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

A.Tuấn