- Những ngày này, cứ chiều tối lại xuất hiện những đống lửa bập bùng ở nhiều đường phố Hà Nội để xua bớt giá rét.
 
Tối đến, trong khi người dân Hà Nội hạn chế ra đường tránh rét thì nhiều người khác vì công việc, mưu sinh vẫn phải hứng những cơn gió rét buốt trên đường phố đến tận khuya.

Để chống chọi cái rét cắt da, cắt thịt nhiều người đã phải đốt lửa sưởi.

Một nữ công nhân Công ty Môi trường đô thị bên đống lửa chống rét trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy)
Trong lúc chờ khách, người đàn ông hành nghề xe ôm bên bờ hồ Ngọc Khánh luôn ngồi bên đống lửa sưởi. 
Hàng chè chén, rượu mực bán đêm trên đường Lê Đức Thọ khu vực quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình.
Không gian rộng khiến cho những người mưu sinh trên quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình luôn phải hứng những cơn gió rét buốt thấu xương.
Đốt bất cứ cái gì có thể đốt chống chọi lại những cơn gió buốt lạnh.
Người phụ nữ ngoài 60 tuổi kiên nhẫn nhen lửa chờ khách uống rượu trên dải phân cách đường Lê Đức Thọ.
Nếu có khách những người bán rượu, giải khát, chè chén trước sân vận động Mỹ Đình có khi phải đến 12 giờ khuya mới dọn hàng về nghỉ.
Để chống rét, ba cô cháu bán hoa quả dạo trên đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) quây quần bên đống lửa được nhóm vội. 
Quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên, trọ ở phường Phúc Xá, hôm nào ba cô cháu cũng đi khắp thành phố bán hoa quả dạo đến đêm mới về.
Lê Anh Dũng