- Tài xế ôtô gây tai nạn rồi nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân bên vũng máu. Khi tháo chạy, xe gây tai nạn cuốn theo chiếc xe máy của nạn nhân dưới gầm, kéo lê 4km mới chịu dừng. 

XEM CLIP TẠI ĐÂY


Chiều 13/1, chiếc xe du lịch 7 chỗ 56N- 9755 chay khá nhanh trên đường Thế Lữ (xã Tân Nhựt H. Bình Chánh TP.HCM).

Trước đầu xe, bên dưới gầm một chiếc xe gắn máy đang khạc ra những tia lửa. Phía sau một người đang ông đi trên xe gắn máy phóng tới miệng hô to: “Dừng lại, dừng lại”.

Chiếc xe du lịch vẫn cứ tiếp tục mang chiếc xe máy dưới gầm chạy thêm khoảng 1km thì lửa bắt đầu bùng lên trước đầu xe…Lúc này người dân hai bên đường đổ ra hô hoán, chắn ngang đường, buộc lòng lái xe phải dừng lại.

Lúc này người đàn ông truy đuổi cũng vừa kịp tới, báo cho bà con biết chiếc ôtô này gây tai nạn rồi bỏ chạy. Anh còn cho biết thêm, có rất nhiều người đuổi theo nhưng do xe du lịch chạy quá nhanh đã bỏ cuộc, chỉ còn một mình anh kiên trì bám theo.

Một số người dân cùng nhau bắt tài xế giao cho công an xã Tân Nhựt. Một số khác cùng nhau dập lửa.

Trong khi đó, cách nơi chiếc du lịch bị cháy khoảng 4km, tại giao lộ đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM với đường Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên), hai mẹ con chị Phạm Thị Tuyết Mai nằm thoi thóp trên vũng máu. Trên mặt đường còn nhiều vết máu cùng mảnh vỡ của xe máy vương vãi khắp nơi.

Chính chiếc xe du lịch trên đã đụng vào xe gắn máy do chị Mai điều khiển rồi bỏ chạy mang cả chiếc xe dưới gầm. Trên mặt đường, từ nơi xảy ra tai nạn đến nơi chiếc xe bị bắt giữ có nhiều vết cày xước trên mặt đường.

Được biết, chị Mai chở con gái đang học lớp 7 đi trên đường Trần Đại Nghĩa chuẩn bị vào đường cao tốc thì gặp nạn.

XEM CLIP TẠI ĐÂY

Trần Chánh Nghĩa