Vào nhà nghỉ với người bạn trai mới quen, chị Huyền được bạn mời uống nước. Uống xong, chị ngủ mê mệt. Khi tỉnh dậy, người bạn trai đã biến mất cùng nhiều tài sản của chị.

Ngày 22/1, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang điều tra, làm rõ trình báo của chị Phạm Thị Thu Huyền (SN 1988, xã Nghĩa Đông, Tân Kỳ, Nghệ An; hiện tạm trú tại đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, Hoàng Mai) về việc bị đánh thuốc mê rồi cướp tài sản.

Theo trình báo, chị Huyền có quen biết với 1 người bạn trai nói tên là Tạ Đình Hải (chưa rõ ở đâu). Khoảng 21h ngày 21/1, chị Huyền và Hải đến thuê phòng 202 nhà nghỉ Hương Nhài (80/156 phố Lê Trọng Tấn) để nghỉ.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Hải mời chị Huyền uống nước. Sau khi uống xong, chị Huyền đã ngủ mê mệt.

Tỉnh dậy, không thấy Hải đâu, chị Huyền mới biết Hải cho mình uống thuốc mê. Tá hỏa kiểm tra, chị Huyền phát hiện Hải đã lấy 1 xe máy Atila, 1 máy tính xách tay, 1 USB, 2 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được CAQ Thanh Xuân đang điều tra.

* Tên bị hại đã được thay đổi.

(Theo Dân Trí)