- Một trong 3 nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn nổ sập nhà vào rạng sáng ngày 24/2 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) là ông Hồ Sĩ Cường (81 tuổi) đã tử vong bệnh viện vào sáng nay (26/2).

Sáng 26/2, nguồn tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó vào chiều 25/2, sức khỏe ông Cường đã có chiều hướng xấu đi, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, huyết áp xuống rất thấp, liên tục phải thở máy và được lưu tại phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện.

Vụ nổ đã làm 10 người chết, 3 người bị thương

Được biết, ông Cường là một trong 2 người đầu tiên được lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát.

Ông được chuyển ngay đến Bệnh viện 115 và tại đây các bác sĩ đã không tìm thấy vết thương nào trên người có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, ông vẫn hôn mê, không mạch, không huyết áp.

Giải thích hiện tượng này, theo các bác sĩ điều trị có thể do tuổi cao sức yếu, bị sức ép quá lớn từ tiếng nổ gây chấn động khiến sức khỏe ông ngày càng xấu đi.

Trong khi đó, tại bệnh viện Quận 3, sức khỏe hai nạn nhân khác là Phạm Quang Minh (81 tuổi) và Lưu Thị Rép (70 tuổi) đã bắt đầu hồi phục.

Trần Chánh Nghĩa