- Khoảng 11h30 ngày 2/3, tại số nhà 74, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân được một phen hoảng hốt khi thấy khói bốc lên trên tầng thượng của ngôi nhà.

Những người dân sống gần căn nhà 9 tầng này cho biết, lúc đầu khi nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút đã tưởng là đốt vàng mã.

"Lúc đó, chúng tôi đang nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa thì thấy khói đen kịt tận trên tầng thượng, khói mỗi lúc một lan rộng", một người dân cho biết.

Hai xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường
Ngay lúc đó, người dân sống xung quanh đã gọi điện báo lực lượng cứu hỏa. Hai xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường, lúc này căn nhà vẫn đóng cửa, bên trong có tiếng người kêu cứu.

Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, lính cứu hỏa đã phải phá cửa cuốn. Cửa vừa mở, một phụ nữ từ trong nhà chạy ra, chị là giúp việc của gia đình và chỉ có một mình ở nhà.

Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Sơ bộ khám nghiệm hiện trường cho thấy, lửa bốc lên từ thang máy của căn nhà này. Vụ cháy xảy ra đúng giờ tan tầm nên gây ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phú Thái