Tranh thủ lúc chủ nhà không có mặt, tên cướp táo tợn xông vào phòng khách giật máy tính bảng từ tay cháu bé rồi chạy mất hút.

Ngày 10/3, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên.

Theo thông tin từ chị Hoàng Duyên ( ngõ 447 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiều tối 8/3, chị cùng con trai 2 tuổi ngồi chơi iPad tại phòng khách tầng 1.


Hình ảnh vụ cướp tại nhà anh Tuấn được camera ghi lại hôm 1/3.

Sau đó do chạy vào bếp giúp mẹ chồng làm cơm, chị Duyên đưa iPad cho con cầm.

Đang hì hụi trong bếp, thấy tiếng con khóc ré lên, chị Duyên vội chạy ra phát hiện chiếc iPad đã biến mất.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại. Cơ quan điều tra bước đầu xác định có 2 đối tượng đi RSX màu trắng khả nghi. Trước khi xông vào nhà giật iPad, bọn chúng đã quanh quẩn hồi lâu ở khu vực đầu ngõ nhà chị Duyên.

Như vậy trong vòng 10 ngày, tại Hà Nội xảy ra liên tiếp 2 vụ xông vào nhà cướp iPad táo tợn.

Trước đó vào tối ngày 1/3, tại nhà anh Ngô Quang Tuấn (39 tuổi) ở khu Đình Hồ B, Phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng xảy ra vụ cướp tương tự.

Khi con trai anh Tuấn là bé Ngô Quang Tuấn Anh (10 tuổi) đang ngồi ở ghế phòng khách tầng 1 và chơi điện tử bằng iPad 2 thì một thanh niên lạ mặt mở cửa đi vào nhà.

Vừa hỏi bé Tuấn Anh đang chơi gì đó, không đợi trả lời, người này giật ngay chiếc iPad và cuỗm luôn một chiếc iPhone 5 để trên bàn rồi chạy ra một xe máy chờ sẵn, tẩu thoát.

Vào ngày 26/2, tại một quán cafe trên đường Huỳnh Đình Hai (Bình Thạnh, TP.HCM), một nam thanh niên cũng bị cướp xông vào giật iPad ngay trên tay.

Cả 3 vụ cơ quan công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Đ.Tâm (tổng hợp)