- Ngày 10/3, Phòng cảnh sát hình sự (PC45), CA TP.HCM phối hợp cùng công an Q.6, TP.HCM đã khám phá thành công 1 vụ bắt cóc học sinh nhằm tống tiền và giải cứu an toàn nạn nhân.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trần Lê Quang Tấn (SN 1987, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện công an đang truy xét 1 đồng phạm của Tấn, tên Hải (hiện chưa rõ lai lịch).

Theo lời khai của Tấn, hắn quen Hải khi cả 2 đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện đóng tại TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Vào 13h chiều 9/3, Tấn và Hải đi xe gắn máy trên đường số 32, P.10,Q.6 thì phát hiện cháu T.V.K (SN 1999, ngụ Q.16, Q.8, TP.HCM – là học sinh 1 trường THCS trên địa bàn Q.6).

Đối tượng Trần Lê Quang Tấn bị bắt giữ.

Do túng tiền nên Tấn, Hải thống nhất kế hoạch bắt cóc cháu K để tống tiền gia đình của học sinh này.

Tấn viện lý do, 2 nhóm học sinh đánh nhau làm em ruột của Tấn bị thương và cáo buộc có cháu K tham gia.

Từ đó Tấn, Hải yêu cầu cháu K lên xe để chúng chở về gặp ban giám hiệu nhà trường nhằm làm rõ. Dù đã thanh minh, K vẫn bị 2 đối tượng đẩy lên xe chở đi..

Tấn và Hải chở cháu K thẳng đến một khu rừng vắng tại khu vực gần cầu T1A, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Sau đó, Hải lấy xe gắn máy đi khỏi hiện trường, đến nay không biết Hải đi đâu.

Từ số điện thoại tra khảo cháu K, 18h30 chiều cùng ngày, Tấn gọi điện cho bà T.T.K.P (SN 1971 – là mẹ ruột của K) yêu cầu đưa 20 triệu đồng để chuộc cháu K, nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng cho cháu bé này.

Khi biết con bị bắt cóc tống tiền, bà P đã trình báo công an Q.6. Xác định tính chất nghiêm trọng, công an Q,6 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Lập tức, phòng cảnh sát hình sự (PC45) đã nhập cuộc điều tra.

Từ chiều đến đêm 9/3, Tấn liên tục lên hệ, yêu cầu bà P phải giao tiền trước 0h rạng sáng 10/3. Khi bà P nài nỉ chưa xoay đủ, Tấn hạ giá còn…10 triệu đồng.

Đúng hẹn, lúc 5h30 rạng sáng 10/3 bà P đến ngay cầu A1T, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Lúc này Tấn vừa xuất hiện nhận tiền, lập tức bị các trinh sát vây hãm, phải nhảy xuống đoạn kênh dưới gầm cầu thoát thân.

Tuy nhiên các trinh sát đã lao theo, khống chế được Tấn; khoản tiền 10 triệu đồng Tấn vừa nhận từ tay bà P bị rơi xuống nước, mất hút.

Từ sự chỉ điểm của Tấn, chỉ vài phút sau, trinh sát đã giải cứu an toàn cho cháu K đang nằm ngủ vạ vật trong khu rừng gần đó.

Tại cơ quan công an, Tấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tấn khai, trong suốt thời gian bắt cóc cháu K chỉ giam lỏng học sinh này tại khu rừng trên, không hề đánh đập cháu bé…

Hiện vụ án đang được phòng PC45 công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.6 mở rộng điều tra.

Đàm Đệ