- Sáng 13/3, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, khi đại diện VKS vừa đọc cáo trạng xong, phía bị hại đã bức xúc bỏ ra về vì cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt kẻ cầm đầu, chủ mưu của vụ án là một cán bộ Cục thuế Quảng Bình.

Bị hại bức xúc bỏ về

Phiên tòa xử vụ án "Cố ý gây thương tích" thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương.

Trước đó, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra qua quá trình thu thập thông tin, cứ liệu đã 2 lần ra kết luận là "Vụ án có đồng phạm. Phạm Anh Tài (cán bộ Cục thuế - PV) là người đề xướng".

Cơ quan này đã đề nghị truy tố Tài và đồng bọn theo các điều khoản 2, điều 104 BLHS.

Phiên tòa trở nên thưa thớt khi phía bị hại bức xúc bỏ tòa ra về.

Tuy nhiên sau đó, Phạm Anh Tài đã "bỗng dưng" thoát tội khiến bị hại bức xúc, dư luận địa phương cũng "sững sờ".

Phía người nhà nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Nhiều cơ quan báo chí, trong đó có VietNamNet đã vào cuộc điều tra, và chỉ rõ những bất thường của vụ án này.

Sau khi báo chí lên tiếng, dư luận có thêm cơ sở để trông đợi vào một bản án đích đáng, không bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên tại phiên tòa, phía bị hại và rất đông người dân thêm một lần "bất ngờ" khi Phạm Anh Tài tiếp tục thoát tội. Cáo trạng của VKSND huyện Bố Trạch chỉ truy tố các bị cáo Vũ Hải Ngọc, Bùi Tăng Thái, Hoàng Trọng Hùng.

Ngay khi vị kiểm sát viên đọc xong cáo trạng, bị hại, người thân và luật sư đã phản đối và bỏ về khiến không khí phiên tòa rất căng thẳng.

Chủ tọa sau nỗ lực "hạ hỏa" phía bị hại không thành, đã cho tiếp tục phiên tòa trong sự tẻ nhạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hoàng Trọng Hùng 24 tháng tù giam, Bùi Tăng Thái 6 tháng tù giam, Vũ Hải Ngọc 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Bất thường

Quay lại bối cảnh xảy ra vụ án, trưa 5/11/2011, vào dịp ăn hỏi của anh Phan Phương Đông, anh trai Phan Phương Nguyên đã nhắn tin mời vợ Phạm Anh Tài (vốn là bạn học cũ khá thân thiết) đi giao lưu văn nghệ ở quán Karaoke 360 ở TP. Đồng Hới.

Nổi máu ghen, Tài chạy đến quán karaoke trên gọi Nguyên ra ngoài kéo áo và đấm vào mặt anh Nguyên.

Mặc dù đã 2 lần Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đề nghị truy tố hình sự Phạm Anh Tài nhưng Viện KSND huyện Bố Trạch vẫn cố tình bỏ lọt kẻ chủ mưu trong vụ án cố ý gây thương tích.

Sau đó Phạm Anh Tài gọi đồng bọn đến quán Sóng Thần ăn nhậu. Khoảng 16h30 cùng ngày, Tài kéo cả bọn tìm đến nhà anh Nguyên, trong đó có đối tượng mang theo dao.

Khi biết mấy anh em Nguyên đang hát karaoke ở quán Nhật Linh 2 (thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch), Tài và đồng bọn kéo đến.

Tại đây, Phạm Anh Tài bước vào phòng chỉ tay vào anh Nguyên cho đàn em "nhận diện", sau đó vặn to loa và đi ra ngoài. Lập tức, đồng bọn Tài lao vào đánh anh Nguyên.

Đàn em của Tài là Hoàng Trọng Hùng rút dao thủ sẵn trong người chém anh Phan Phương Đông (em trai Nguyên) gây thương tích 24%, 2 nạn nhân khác là Phan Phương Nguyên thương tích 2%, Giang Thị Hà Anh thương tích 4%.

Sự việc xảy ra đã được khẳng định với nhiều thông tin chứng cứ, bản khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra cũng đã thể hiện nội dung như trên. Phạm Anh Tài tham gia vào vụ án với tư cách là người đề xướng, chủ mưu.

Tại phiên tòa, Tài tự bào chữa cho mình là "gọi vài anh em đến nhà tìm Nguyên để nói chuyện, khuyên đừng liên lạc với vợ tôi nữa vì cả hai đều đã có gia đình. Khi biết Nguyên đang hát chúng tôi tìm đến để nói chuyện cho dứt điểm".

Trong bản khai tại cơ quan điều tra, Tài cho biết gọi anh em đi tìm Nguyên để "dằn mặt", tuy nhiên trước phiên tòa công khai, Phạm Anh Tài quay ngoắt thái độ, phủ nhận lời khai và cho rằng, sự việc xảy ra trong quán là do "hoàn cảnh tác động, ngoài ý muốn".

Trước đó, trả lời VietNamNet về nguyên nhân ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Anh Tài, Viện trưởng Viện KSND huyện Bố Trạch, ông Phan Văn Thái cho biết, đó là tinh thần chỉ đạo của Viện KSND tỉnh.

Cao Nam - Trần Văn