- Xung quanh ngôi nhà cấp 4 được trưng dụng làm ổ bạc, chủ sới bạc cho lắp camera tứ phía để theo dõi ngược cảnh sát...

Chiều ngày 17/3, hơn 40 cảnh sát, Công an Hà Nội ùa vào ổ bạc ở thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội, bắt quả tang 28 con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Trong số các con bạc có cả một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 9.

Nguyễn Huy Đạo tại cơ quan công an.

Tại sòng bạc, cơ quan công an thu giữ 50 triệu đồng, 1 bát, 1 đĩa, 4 quân vị và hơn 20 chiếc điện thoại.

Chủ sòng bạc kể trên là vợ chồng Nguyễn Huy Đạo (SN 1966) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1981, cùng trú tại thôn Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội). Theo khai nhận của Đạo, anh ta mới mở sới bạc này được chừng 10 ngày thì bị phát hiện bắt giữ. Các con bạc muốn vào sới của vợ chồng Đạo phải nộp tiền hồ từ 100.000- 200.000 đồng.

Vợ chồng Đạo trưng dụng căn nhà cấp 4 của mình, lắp camera quanh nhà để theo dõi ngược cảnh sát. Qua camera, nhận mặt "người quen", Đạo mới mở cửa cho vào sới. Mỗi khi các con bạc sát phạt sau, Đạo khóa trái cửa bằng 2 khóa an toàn.

Chiều 17/3, khi một con bạc từ trong sới đi ra, chớp thời cơ, cảnh sát đã xông vào bắt quả tang.

Được biết, trước đó Đạo đã từng bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc khi anh ta tham gia sát phạt tại 1 sới bạc ở Hải Phòng.

  • T.Nhung