- Dưới trướng của Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ", SN 1975, ở Khoái Châu, Hưng Yên) có tới 60 đàn em. Cơ quan công an đã xác định được 26 tên thường xuyên tham gia các phi vụ làm ăn phi pháp.

 

Các tin liên quan

Bắt 'trùm' xã hội đen khét tiếng đất Bắc

"Ông trùm" khét tiếng

Chiều 27/3, Cục CSHS, Bộ Công an (C45) đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ", SN 1975, ở Khoái Châu, Hưng Yên), ông trùm khét tiếng trong giới xã hội đen, cầm đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, hoạt động cờ bạc, tàng trữ vũ khí, cưỡng đoạt tài sản, chạy án...

Tại cơ quan điều tra, Tú "khỉ" tỏ ra lì lợm, thỉnh thoảng hắn nhếch mép cười trước câu hỏi của điều tra viên.

{keywords}
Tú "khỉ" tại cơ quan điều tra.

Việc Tú "khỉ" bị bắt khiến nhiều người dân thở phào nhẹ nhõm bởi trước đó, băng nhóm của Tú "khỉ" lộng hành không chỉ ở địa bàn Hưng Yên mà còn lan chân rết ra một số tỉnh, thành lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh khiến nhiều người khiếp đảm.

Không như các trùm xã hội đen khác, thường "lấy số" bằng độ liều và những ngày bóc lịch trong tù, lý lịch của Tú khá "sạch" khi hắn chưa từng phải đi tù. Thế nhưng giới giang hồ vẫn phải kiêng nể "đại ca" này bởi những đồn đại về mối quan hệ đặc biệt của Tú.

Tú từng dính tội cờ bạc, bị tuyên án 9 tháng tù giam, nhưng không hiểu vì lý do gì hắn ta được hoãn thi hành án. Đang trong thời gian hoãn thi hành án, Tú "khỉ" tiếp tục gây sóng gió bằng một loạt các hoạt động phi pháp.

Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của mình, Tú "khỉ" cho biết hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Cơ quan công an đang điều tra xem lý do gì một bị can hoàn toàn khỏe mạnh lại được hoãn thi hành án.

Tú "khỉ" đi lại bằng chiếc Camry cáu cạnh, trong cốp xe của hắn bao giờ cũng có "hàng nóng". Đi theo "hầu" đại ca cỡ bự này lúc nào cũng có từ 3-4 "đàn em" thân tín.

Tú "khỉ" tỏ ra khá ngang ngược khi đánh đập cả anh Bùi Văn Huy, Trưởng công an xã Đông Ninh. Bất bình trước những hành vi vi phạm pháp luật của Tú "khỉ" và đám đàn em của hắn, anh Huy đã từng làm đơn tố cáo tên này. Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó anh Huy đã phải rút đơn.

Và sau khi hành hung cả Trưởng Công an xã, Tú "khỉ" cũng chỉ bị xử lý hành chính rồi cho về.

Chính nhờ những chuyện "khó hiểu" nêu trên, dân giang hồ đồn nhau Tú "khỉ" có những mối quan hệ đặc biệt khiến hắn nhiều lần "thoát án" ngoạn mục.

Tú "khỉ" bị bắt cùng 2 đàn em thân cận là Vũ Xuân Tùng (SN 1989, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Bùi Đức Hiệp (SN 1983, ở Hạ Long, Quảng Ninh). Tùng là kẻ đang bị truy nã sau khi dùng xe của Tú "khỉ" gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong, còn Hiệp cũng đã từng gây ra vụ Cố ý gây thương tích.

Lộng hành

Tú "khỉ" tỏ ra coi thường pháp luật khi trắng trợn "bắt nạt" nhiều doanh nghiệp, quấy nhiễu, ép họ phải "nộp thuế" cho hắn. Nhiều cơ sở khai thác cát trái phép trên sông Hồng đã phải cắn răng nộp số tiền bảo kê 2 triệu đồng cho Tú "khỉ" sau mỗi lần khai thác cát.

{keywords}
Tang vật vụ án.

Một nhà máy gạch đóng trên địa bàn Hưng Yên đã phải khốn đốn vì Tú "khỉ" và đám đàn em thường đến quấy nhiễu. Bọn chúng xông vào nhà máy gạch này đòi được có "cổ phần miệng" trong nhà máy.

Nếu nhà máy này muốn yên ổn làm ăn, mỗi tháng phải "cúng" cho Tú "khỉ" số tiền 500 triệu đồng tiền bảo kê, nếu không chúng sẽ không cho xe ra vào nhà máy lấy gạch.

Để uy  hiếp và quấy nhiễu công việc làm ăn của nhà máy gạch kể trên, Tú "khỉ" cho đàn em "giăng chông" trên khắp đoạn đường vào nhà máy gạch. Vì vậy nhiều xe ô tô ra vào đã bị xịt lốp xe. Vì muốn yên ổn, nhà máy gạch này đã phải đưa trước cho Tú "khỉ" 200 triệu đồng.

Không chỉ bảo kê, Tú "khỉ" còn tổ chức nhiều sòng bạc, thu tiền phế, cho vay nặng lãi. Các sòng bạc do Tú "khỉ" đứng ra tổ chức di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện. Ngoài ra "ông trùm" này còn tổ chức cá độ bóng đá, lô đề. Bắt giữ Tú "khỉ", cơ quan công an thu giữ hàng chục tài liệu liên quan đến hoạt động lô đề, độ bóng đá.

Những chiêu đòi nợ thuê của Tú "khỉ" cũng khiến nhiều người khiếp đảm. Nhẹ nhàng thì Tú "khỉ" ép "con nợ" lên xe ô tô, ngồi kẹp giữa nhưng tên đàn em xăm trổ đầy mình. Rồi hắn vờ như tình cờ để lộ súng, dao kiếm trên ô tô để "con nợ" nhìn thấy, phải khiếp vía mà mau chóng lo tiền trả nợ.

Với những "con nợ" khó đòi hơn, Tú "khỉ" chỉ đạo đàn em ném chất vi sinh, dùng số đông trấn áp "con nợ"...

Hàng loạt các hoạt động tội phạm phi pháp của băng nhóm do Tú "khỉ" cầm đầu đã không qua mắt được cơ quan điều tra, Bộ Công an. Từ tháng 10/2012, Tú "khỉ" đã bị cơ quan điều tra "đưa vào tầm ngắm".

Và khi Tú "khỉ" đang nhận "tiền bảo kê" của một doanh nghiệp, hắn đã bị công an bắt quả tang.

Bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô Camry, 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59, 14 viên đạn. Khám xét nhà Tú "khỉ", cơ quan công an thu giữ thêm 7 con dao, 4 tuýp sắt, 4 viên đạn súng bắn các loại cùng mã tấu, 450 triệu đồng, 1.100 USD và

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, nhà Tú "khỉ" đã bị nã đạn. Hắn hướng nghi ngờ kẻ nổ súng vào nhà hắn là một đối tượng giang hồ khác. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ lời khai này của Tú "khỉ".

  • T.Nhung