- Sáng sớm 29/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc 2 huyện Đức Phổ và Mộ Đức đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả làm 5 người chết, 3 người bị thương nặng.

Khoảng 4h sáng ngày 29/3, ô tô tải biển số 78K-6278 chưa rõ người điều khiển theo hướng Nam – Bắc. Trên ca bin lúc đó chở 6 người (cả tài xế) từ tỉnh Phú Yên ra Đà Nẵng.

Khi đến đoạn km 1.078, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, bất ngờ húc vào đuôi ô tải biển số 43S-9816 do Nguyễn Văn Trọng, 30 tuổi, ở quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng điều khiển đang đỗ bên đường.

{keywords}
  Ôtô tải biển số 78K-6278 bị nát nửa phần đầu xe

Vụ tai nạn làm một thanh niên và một phụ nữ ngồi trên ca bin chết, 2 người bị thương nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế ô tô tải đâm xe dừng đã bỏ trốn.

Được biết, 5 người ngồi trên ca bin cùng tài xế đều quê ở tỉnh Phú Yên ra Đà Nẵng mua bán cá.

Cũng rạng sáng 29/3, trên đoạn đường tránh Quốc lộ 1A, thuộc thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra làm cả gia đình trên một ô tô 7 chỗ ngồi thương vong. Trong đó có 3 người chết, 1 người bị thương nặng và một cháu bé sống sót hi hữu.

Ô tô khách 7 chỗ biển kiểm soát 47L-6769, do anh Từ Phi Hùng, ở tỉnh Đắc Lắc điều khiển chở cả gia đình gồm vợ là chị Trần Thị Thảo, 29 tuổi, mẹ vợ và 2 đứa con nhỏ.

{keywords}
Vụ tai nạn tại huyện Đức Phổ khiến ô tô bẹp dúm.

Khi đến đoạn đường trên bất ngờ tông vào đuôi ôtô tải biển kiểm soát 77H-2745 do Nguyễn Ngọc Việt, 26 tuổi, ở xã Ân Trường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định điều khiển đang đậu bên lề đường kiểm tra lốp xe.

Vụ tai nạn làm anh Từ Phi Hùng và người con ruột Từ Thanh Phong, 5 tuổi, chết tại chỗ. Người mẹ vợ ngồi phía sau cũng chết trên đường đi cấp cứu. Chị Trần Thị Thảo bị thương nặng chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Đứa con nhỏ của vợ chồng chị Thảo hi hữu sống sót và không bị thương khi đang ngồi hàng ghế trên với cha mẹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, các ngành chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc.

Chị Thảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thuỳ Trâm và tiếp tục chuyển Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Riêng đứa bé còn sống sót, khóc không ngớt đòi sữa mẹ. Công an huyện Đức Phổ đưa cháu về nhà một cán bộ Công an huyện chăm sóc.

Khả Di