- Không biết bằng cách nào một chiếc còi nhựa gắn trên con thú đồ chơi đã lọt vào phổi một bé trai 3 tuổi. Gia đình bệnh nhi không hay biết trong suốt gần 2 tháng cho tới khi tình trạng bé trở nặng.

Ngày 5/4, Thạc sĩ – bác sĩ Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết đơn vị mình vừa cứu sống một em bé có vật lạ trong phổi.

Bệnh nhi tên là Nguyễn Duy Khang, 3 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, nhập viện ngày 28/3 trong khó thở.

Sau khi làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,  bác sĩ phát hiện phổi của bé có dị vật, gây viêm phổi nặng.

{keywords}
Chiếc còi nhựa gắp ra từ phổi bé Khang. Ảnh: Thanh Huyền.

Ngay sau đó, bệnh nhi được làm nội soi gắp dị vật, và bác sĩ đã gắp ra một chiếc còi nhựa màu trắng.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, vào ngày mùng 9 Tết đã mua cho con một cây kem và một chiếc còi nhựa gắn hình con thú.

Trong lúc ăn kem có lẽ bé Khang đã nuốt nhầm luôn còi nhựa.

“Thấy bé khó thở nhưng gia đình chưa đưa đi khám ngay để chờ bé đi tiêu ra. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy gì mà bé ngày một khò khè, khó thở. Tôi cũng đưa bé tới bệnh viện địa phương khám, lấy thuốc cho bé uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sợ quá, chúng tôi phải đưa bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2”, mẹ bé nói.

Tình trạng bệnh nhi giờ tạm ổn nhưng phổi vẫn bị viêm, cần điều trị kháng sinh kháng viêm thêm vài ngày.

Bác sĩ Loan cho rằng, nếu dị vật không được gắp ra, phổi bé Khang rất dễ có mủ, nguy cơ bị suy hô hấp cao, từ đó chuyển sang nhiễm trùng máu, gây nguy hiểm tính mạng.

Từ đó, bác sĩ Loan lưu ý phụ huynh hết sức cẩn trọng với đồ chơi của trẻ, nhất là các bé ở độ tuổi từ 1 – 3. Trẻ ở lứa tuổi này chưa ý thức được sự nguy hiểm, hay bỏ các vật nhỏ vào miệng, mũi dẫn tới nguy cơ bị sặc, hóc dị vật. Không phải trường hợp sặc dị vật nào cũng được may mắn cứu sống.

Trong vòng 3 tháng qua, khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ghi nhận khoảng 5 bé bị hóc dị vật vào phổi.

Thanh Huyền