- Trong cơn say, Nguyễn Văn Hải như một con thú lồng lộn. Y đã sát hại người vợ mà y từng đầu kề tay ấp bằng những nhát dao oan nghiệt.

Án mạng trong đêm

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào lúc 23h25 ngày 21/4, tại thôn Dừa Cả, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Th (29 tuổi). Chị Th. chết trong tình trạng bị nhiều vết chém vào đầu, cánh tay và sau lưng.

Hung thủ của vụ trọng án không ai hết chính là Nguyễn Văn Hải (28 tuổi) - chồng của nạn nhân.

Sau khi gây án xong Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt tại bến đò xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

{keywords}
Ngôi nhà nơi Hải ra tay sát hại vợ

Ông Hà Văn Nghĩa - Phó trưởng thôn Dừa Cả vẫn còn nhớ như in cảnh tượng hãi hung hôm đó.

Ông kể: khoảng 22h45, lúc ông đang chuẩn bị đi ngủ thì Hải sang nhà gọi cửa.

Mở cửa, nhìn thấy Hải trong tình trạng say khướt nên ông từ chối, bảo y về nhà nghỉ.

Hải khật khưỡng, lảo đảo ra ngoài được 30 phút thì ông Nghĩa nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ: “Chị Thân ơi, cứu em máu ra nhiều quá rồi”.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, ông Nghĩa vội mở cửa chạy ra. Trong đêm khuya, ông nghe rõ tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Hải ở gần đó.

Vội vàng chạy đến, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt: chị Th. đứng dựa lưng vào cột nhà, trên người và dưới chân đầy máu. Chưa kịp làm gì thì thấy thân hình chị Th. đổ rập xuống.

Người nhà đưa chị Th xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nhưng đã quá muộn. Đến khoảng 11h25 ngày 22/4, chị đã trút hơi thở cuối cùng.

Bi kịch từ ma men

Theo người dân địa phương, Hải và chị Th. cưới nhau năm 2007 sau một thời gian quen biết.

Ngày thường, Hải là người hiền lành, bảo gì nghe nấy, không gây sự với ai.

Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, Hải thường xuyên rượu chè, cứ mỗi lần uống rượu về là Hải lại chửi mắng, đánh đập chị Th.

Do vợ chồng Hải hay mâu thuẫn với nhau nên mới đây bố mẹ đã cất cho vợ chồng Hải một ngôi nhà và cho ra ở riêng. Những tưởng với cuộc sống tự lập, Hải sẽ chí thú làm ăn.

Thế nhưng, càng ngày, cuộc sống của y chỉ chìm trong những cơn say. Mâu thuẫn gia đình ngày càng diễn ra nhiều hơn.

Những trận đòn chí tử giáng xuống đầu chị Th cũng nhiều hơn sau mỗi cơn say của gã.

Trước đây, mỗi lần vợ chồng Hải mâu thuẫn, hàng xóm lại chạy sang can ngăn, nhưng nhiều lần quá họ cũng không sang nữa.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra xác nhận, vào tối xảy ra sự việc, Hải có uống nhiều rượu và đã ra tay giết vợ một cách dã man.

Được biết, hung thủ Nguyễn Văn Hải đã từng tham gia quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, Hải trở về địa phương làm nông nghiệp cùng gia đình, thời gian rảnh Hải làm thêm nghề thợ xây.

Nguyễn Nguyễn – Linh Chi