- Đi lấy hàng về gọi cửa mãi không thấy vợ trả lời, mở cửa vào nhà người chồng kinh hoàng phát hiện vợ mình nằm chết trên giường, cổ có vết cứa sâu.  

Chiều ngày 8/5, Công an xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tại buôn Triết của xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Nạn nhân là chị Đinh Thị Tiến (SN 1963, quê xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tử vong do bị cứa cổ khi đang ngủ trên giường.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng  

Anh Nguyễn Thành Long (chồng nạn nhân) kể lại: tối 7/5, anh một mình chạy xe máy lên TP. Buôn Ma Thuột lấy hàng về bán.

Gần 3 giờ sáng ngày 8/5, về đến nhà, gọi cửa mãi mà không thấy vợ lên tiếng, mở cửa vào nhà anh phát hiện vết máu lênh láng, vợ mình nằm chết trên giường, trên cổ có một vết cứa sâu.

Chiếc xe máy dựng trong nhà “không cánh mà bay”; tuy nhiên sau đó được tìm thấy tại mương thoát nước cách nhà nạn nhân hơn 100m.

Ông K’pă Kơn - Trưởng công an xã Ea Kuêh cho biết: ngôi nhà nơi xảy ra án mạng được nạn nhân thuê để mở quán bán hàng tạp hóa khoảng 2 năm nay.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Trùng Dương