- 2h sáng 3/6, một cặp vợ chồng trẻ ngồi ôm con khóc nức nở tại trụ sở công an. Chỉ cần chậm thêm ít phút, bé gái 5 tuổi sẽ bị bán cho đường dây buôn người sang Trung Quốc.

Vì tiền, bắt con hàng xóm đi bán

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng CA huyện Diễn Châu giở tập hồ sơ của Lương Văn Hùng, thở phào như trút được gánh nặng: “Cả tổ công tác đã tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời gian rất gấp gáp. Chỉ cần đối tượng ra khỏi Nghệ An, công việc sẽ càng khó khăn gấp bội”.

Trước đó, khoảng 10h sáng 2/6, Lương Văn Hùng (SN 1993, trú xóm 1, xã Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) đang ở với cháu trong nhà thì thấy bé Bùi Thị Huyền Trang (SN 2008, con anh Bùi Văn Lưu, hàng xóm) sang chơi. Ngay lúc đó, gã trai 9x đã nảy sinh ý định bắt cóc Huyền Trang đem bán.

Lương Văn Hùng bảo bé Huyền Trang đi theo mình để mua kẹo, nhưng y đưa bé ra QL 7 bế lên xe khách rồi đưa xuống TP. Vinh.

Từ lúc đó, Hùng liên tục liên lạc với một phụ nữ đang ở Trung Quốc tên Thuyền và được chỉ dẫn đến bến xe Vinh bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) để “giao hàng”.

{keywords}

Đối tượng Lương Văn Hùng tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên do không đủ tiền, Hùng đành bắt xe ra thị trấn Diễn Châu để vay của một người quen, rối chờ đến 20h cùng ngày sẽ đón xe đi Móng Cái.

Chiều 2/6, CA huyện Diễn Châu nhận được tin báo về một đối tượng bắt cóc trẻ em từ huyện Anh Sơn xuống đang lưu trú trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác công an huyện phối hợp với CA thị trấn Diễn Châu, rà soát tất cả các nhà nghỉ, phòng trọ gần khu vực bến xe.

“Anh em thở phào khi nhận được thông tin tại nhà nghỉ Lâm Vạn, khối 4, thị trấn Diễn Châu có thanh niên vào nhà nghỉ đưa theo 1 cháu bé chừng 4 – 5 tuổi…” – thượng tá Khang thuật lại.

Ngay lập tức, tổ công tác chuyển hướng, bố trí lực lượng đến nhà nghỉ Lâm Vạn. Tại một phòng nghỉ, một nam thanh niên đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc để trả phòng.

Qua kiểm tra hành chính, phát hiện thanh niên này đúng y như nguồn tin báo từ trước, tổ công tác đã mời đối tượng cùng cháu bé về cơ quan làm việc.

Sẽ xử lý nghiêm khắc, thích đáng

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Lương Văn Hùng, xóm 1, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

“Điều khó khăn là bé gái 5 tuổi người Thái, không nói được tiếng Kinh. Tổ công tác phải kiên trì đấu tranh, Hùng mới khai nhận cháu bé tên Bùi Thị Huyền Trang, con anh Bùi Văn Lưu và chị Lang Thị Tâm, người cùng xóm” – thượng tá Khang cho biết.

{keywords}

Vợ chồng anh Bùi Văn Lưu mừng rơi nước mắt khi nhận lại con gái.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, CA huyện Diễn Châu lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp Lương Văn Hùng, đưa về trụ sở CQĐT để làm rõ. Tại đây, Hùng khai nhận trước đây có người chị gái từng bị bán sang Trung Quốc.

Người này quen biết với một phụ nữ bên đó tên Thuyền. Chính Thuyền đã chủ động gọi điện về cho Hùng, bảo tìm cho một bé gái và sẽ trả Hùng 30 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, Lương Văn Hùng lại đang ‘ôm’ khoản nợ 30 triệu.

Khi được Thuyền “xi nhan”, Hùng đã đồng ý. Sau khi củng cố thông tin ban đầu, CA huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Hùng.

“Rất may là chúng tôi đã tiếp cận hiện trường kịp thời, nếu lỡ đối tượng đã ra khỏi địa phận Nghệ An thì công việc sẽ khó khăn gấp bội” – thượng tá Trần Văn Khang nói.

Ngay trong đêm 2/6, CA Diễn Châu đã liên lạc với anh Bùi Văn Lưu. Lúc đó, cả 2 vợ chồng đang nháo nhào tìm con gái bị thất lạc. Nhận tin, anh Lưu chị Tâm mừng rơi nước mắt, bắt xe xuống ngay thị trấn Diễn Châu.

Khoảng 2h sáng 3/6, vợ chồng đã gặp được con ở trụ sở CA huyện Diễn Châu. Cả 2 ôm chặt con gái khóc nức nở trước khi đưa con về nhà.

Sáng 4/6, trao đổi với VietNamNet, thượng tá Trần Văn Khang cho biết, cơ quan CSĐT CA Diễn Châu đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Hùng.

Cao Thái