
Những ngày gần đây, tại bệnh viện nhi Thanh Hoá rất nhiều người hiếu kỳ đến để thăm cháu bé cân nặng chỉ 500g.
Bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, ngày 11/5, bé Cường được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá sang Bệnh viện Nhi.
![]() |
|
Chị Hằng kể lại giây phút sinh con. |
Đây là ca sinh hiếm gặp. Tuy nhiên bé Cường đã được các bác sĩ cứu sống. Hiện đang được theo dõi đặc biệt trong lồng kính.
Mặc dù mới sinh song, nhưng chị Hoàng Thị Hằng (SN 1988, mẹ cháu Cường), trú tại xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ngày nào cũng thức trắng cùng đứa con của mình khiến người chị gầy sụp.
"Tôi lo lắm, lo cháu có chuyện gì xảy ra nên lúc nào cũng ở bên cạnh. Các bác sĩ bảo cháu Cường đã qua cơn nguy kịch. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn sợ, bởi trường hợp như của con tôi sống được là rất hiếm gặp", chị Hằng chia sẻ đầy lo lắng.
Anh Lê Sy Quynh (chồng chị Hằng) cho biết, từ khi mang thai, thỉnh thoảng vợ anh vẫn đi vào viện khám bình thường. Thai nhi lại chỉ mới có hơn 22 tuần tuổi, biết chưa đến ngày sinh nở nên chị Hằng vẫn đi làm bình thường.
Hai vợ chồng anh chị là công nhân một công ty may dày da trên địa bàn. Hôm đó, vẫn như mọi ngày, chị Hằng đi làm về. Khi vừa về tới nhà chị bỗng nhiên thấy người mệt mỏi, bụng đau dữ dội.
![]() |
|
Cháu bé sơ sinh nặng 500g sống sót kỳ diệu. |
Biết có chuyện chẳng lành, chị lập tức lên trạm y tế xã để khám. Sau đó được các y tá ở đây chuyển ngay lên bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì bé Cường ra đời.
"Khi mới sinh, tôi vẫn kịp nhìn thấy con rất bé, đầu không có tóc. Nhưng hiện giờ tóc đã mọc đen nhánh", chị Hằng nhớ lại.
Trước đây, khi mang thai đứa con trai đầu, tôi không hề ốm nghén. Sinh cháu đầu nặng 3,2kg, sức khỏe tốt. Nhưng đến khi mang thai cháu Cường, tôi bị ốm nghén đến tận lúc sinh, hễ ăn là nôn, hầu như không ăn uống được gì ngoài ít hoa quả.
Từ khi sinh cháu đến nay, tôi được các bác sỹ cho phép vào phòng thăm cháu 2 lần. Bởi cháu nằm cách ly trong lồng kính vô trùng, nên không được tiếp xúc trực tiếp với cháu bé.
Anh Quynh cho biết, chị Hằng thể trạng yếu, sức khoẻ không tốt, người khi nào cũng mệt mỏi. Đến khi nghe tin con sinh chỉ nặng chưa đến 500g, lúc đó tôi khuỵ vì nghĩ con mình không thể qua nổi. Ai ngờ được các bác sĩ tận tình cứu chữa cháu đã sống được.
Hoàn cảnh gia đình anh Quynh rất khó khăn, đang ở chung với bố mẹ đẻ, thường xuyên túng thiếu. Gần 1 tháng qua, anh phải nghỉ việc để chăm sóc vợ, gia cảnh lâm vào túng quẫn, vay mượn tứ tung.
Bác sĩ Trung cho biết, đây là ca sinh non hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nên bệnh viện đang áp dụng longline kéo dài vào tĩnh mạch. Đây là một thiết bị đặc biệt dành cho trẻ sinh non có giá từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng.
Theo đó, ít nhất 1 tuần sẽ phải thay một lần, thời gian cháu Cường lưu lại bệnh viện ít nhất phải 3 tháng nữa mới có thể xuất viện.
Ông Nguyễn Viết Hải, Phó GĐ bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, xác định đây là trường hợp đặc biệt, rất hiếm, chúng tôi đã cử đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp nhất, sử dụng máy móc hiện đại nhất của bệnh viện để chăm sóc, theo dõi.
Điều lo lắng nhất là đối với trẻ sơ sinh thiếu cân, dễ bị mắc chứng viêm giác mạc sơ sinh, nếu không theo dõi và phát hiện kịp thời, sau này sẽ biến chứng dẫn đến mù lòa. Nhưng đối với trường hợp này, hiện sức khỏe khá tốt, hứa hẹn sự phát triển bình thường.
Lê Anh

