- Đang dùng thuyền đi chơi, không may thuyền chìm khiến cả ba cậu cháu chết đuối.

Sáng ngày 12/6, ông Nguyễn Trọng Đức, Trưởng công an xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/6 khi ba người cùng ngồi trên thuyền để đi vào hang chơi.

Không may chiếc thuyền đắm, cả ba cậu cháu đều tử nạn.

 

{keywords}

Nơi xảy ra chìm thuyền

Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Minh (SN 1966), trú tại thôn 6, xã Hà Lĩnh và hai cháu H. (SN 2001) và L. (SN 2003) ở TP.HCM về thăm quê.

Trước đó, sau bữa cơm trưa ông Minh lấy xe máy chở hai cháu H. và L. đi chơi thăm quê.

Sau đó mượn một chiếc thuyền tôn của người dân đi vào hang động gần đó.

Mãi không thấy ba người ra, người cho mượn thuyền liền vào bên trong tìm kiếm thì phát hiện chiếc thuyền đã chìm và 3 người mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người nhà đã tổ chức tìm kiếm.

Mãi đến 22 giờ cùng ngày, xác các nạn nhân mới được tìm thấy.

Được biết hai cháu H. và L. đang học lớp 6 và lớp 4 tại một trường trong TP.HCM. Trong thời gian nghỉ hè các cháu đã theo bố mẹ về quê chơi thì xảy ra sự việc.

Lê Anh