- Sau khi đại gia chủ nhân vỡ nợ, ngôi biệt thự lộng lẫy nằm trên trục đường QL1A (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bỗng chốc biến thành quán cà phê, nhà hàng.

Đây là biệt thự có giá hàng triệu đô của đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam.

Trước đó, biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây này vốn là nơi đi về nghỉ ngơi của đại gia Khuân.

Sau đó, cả gia đình ông Lâm Ngọc Khuân sang Mỹ trốn nợ.

Trước khi rời khỏi Việt Nam, ông Khuân để lại khoản nợ hơn 1.600 tỷ đồng cho 7 ngân hàng và nhiều chủ nợ khác.

Chủ nợ là Ngân hàng Ngoại thương đã cho Công ty xây dựng Sóc Trăng thuê lại biệt thự này để kinh doanh với giá ‘bèo’ là 20 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo doanh nghiệp thủy sản này, giá trị thẩm định toàn bộ ngôi biệt thự trên khoảng 42 tỷ đồng.

Nhiều người khi lần đầu tiên tiếp cận ngôi biệt thự đã không khỏi trầm trồ và tiếc thay cho cơ ngơi do chính gia đình ông Khuân tạo dựng giờ trở thành nơi hát Karaoke, cà phê, ăn nhậu và tá túc qua đêm của nhiều thực khách.

Quốc Huy