- Lửa bao vây bốn phía. Cả khu xóm chợ đỏ rực kèm theo khói mù mịt. Mọi người hoảng loạn ai lo phần nhà nấy. Trong lúc nguy cấp đó, hai thanh niên đã dũng cảm xông vào một căn nhà, nơi có hai cụ già neo đơn bị liệt nằm một chỗ đang…chờ chết...

Xe chữa cháy không nước

Câu chuyện được anh Lâm Tấn Tài thuật lại vào sáng 13/6 khi chúng tôi có mặt tại ấp 1, xã Vĩnh Xương (TX Tân Châu, An Giang).

Anh Tài cho biết, đó là vợ chồng cụ  Lê Văn Liễu (84 tuổi) và Nguyễn Thị Tho (81 tuổi) không thể tự ra ngoài thoát thân một phần vì bệnh tật, một phần vì quá quýnh quáng.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy

 

Hành động dũng cảm của hai thanh niên này đã làm cho bà con trong vùng cảm kích.

Trên gương mặt những người dân nơi đây, nỗi bàng hoàng, xót xa, đau đớn vẫn còn hằn rõ.

90 căn nhà chỉ trong phút ngập chìm trong biển lửa. Bao nhiêu sản nghiệp từ mồ hôi nước mắt, chắt chiu nhiều năm đã biến thành tro bụi.

Ông Đỗ Văn Đức ngậm ngùi thuật lại: hay tin hỏa hoạn, tôi chạy về thì không thể vào được, đành đứng chịu trận nhìn tài sản làm mồi ngon cho lửa.

{keywords}

 

{keywords} 

Nhặt nhạnh những gì còn sót lại

 

Ông nói: “Làm lụng lâu nay để dành được 50 triệu đồng định sắp tới tổ chức đám cưới cho con. Ngọn lửa quái ác đã đốt sạch, chỗ ở cũng không còn nói chi đến cưới xin?”.

Thông tin được người dân kể lại cho biết, ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng kinh doanh tổng hợp của ông Võ Văn Đặng rồi nhanh chóng lan nhanh sang các hộ kế cận.

Hầu hết những căn nhà nơi đây đều là nhà cấp 4 xây dựng bằng vật liệu nhẹ gồm lá và gỗ san sát nhau nên chẳng mấy chốc bùng lên dữ dội.

Đám cháy xảy ra tại khu vực chợ rất đông người lui tới, thế nhưng nhiều người đã bàng hoàng chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn lửa hoành hành.

Nơi đây là vùng biên giới, cách xa trung tâm thị xã nên mãi một giờ sau lực lượng chữa cháy mới có mặt.

Tuy nhiên, điều làm người dân bất bình là xe chữa cháy đầu tiên đến nơi chỉ là chiếc xe không… có nước.

Phải mất 20 phút, chiếc xe này mới hút được nước từ dưới sông lên để dập lửa.

Cũng còn may, hai chiếc còn lại phát huy được tác dụng, chặn đứng được một phía nếu không thiệt hại còn nặng nề hơn.

Theo thống kê mới nhất của địa phương, có tất cả 83 căn bị cháy rụi hoàn toàn và 7 căn bị cháy sém.

Thiệt hại được ước tính khoảng 30 tỉ đồng.

Cả 90 gia đình trong phút chốc trở thành tay trắng và phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Ngồi dưới tán cây ven đường, một cụ già nói với chúng tôi: “Từ xưa đến giờ tôi mới chứng kiến một đám cháy lớn và thiệt hại nhiều như thế. Đa số bà con đều là những người lao động lam lũ giờ gia sản bị cháy sạch rồi ?”.

Chính quyền bức xúc vì . . . cướp

Sau vụ cháy, chính quyền xã Vĩnh Xương đã bố trí các hộ dân có nhà bị cháy vào tá túc tại trường mẫu giáo xã.

{keywords}

Bốn phía cháy sạch chỉ còn trơ mái tôn

 

Ngay trong đêm bà con được cấp chăn màn, quần áo và dụng cụ nấu ăn.

Nhiều mạnh thường quân kết hợp với chính quyền địa phương đã trực tiếp đến động viên, trao tặng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như mùng, mền, mì, gạo, quần áo cho bà con với tổng giá trị gần 700 triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Hẫn, Chủ tịch MTTQ xã Vĩnh Xương, hiện tại, các hộ dân đã có nơi ở tạm.

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang hỗ trợ hộ có nhà bị cháy hoàn toàn 5 triệu đồng, thiệt hại nặng 2 triệu đồng.

Bức xúc nhất là trong lúc tất cả mọi người đều hướng về đồng bào bị nạn, tại nơi xảy ra cháy xuất hiện tình trạng hôi của xảy ra.

Bà con cho biết trong lúc cháy, nhiều người khuân đồ đạc, tài sản vứt bên ngoài đã bị kẻ xấu lấy đi mất.

{keywords}

 

{keywords} 

Người dân nhận lương thực cứu trợ

 

Ông Lê Văn Phú, chủ một tiệm sửa chữa, kinh doanh hàng điện tử đã bị “hôi” mất 8 tivi và hàng chục bình ắc quy của khách hàng đem đến sửa chữa.

Một số hộ dân di chuyển được ít tài sản để dựa theo mé sông đã bị kẻ xấu đưa ghe đến chở đi.

Ông Trần Văn Vốn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương bức xúc: Thay vì giúp đỡ bà con trong lúc hoạn nạn, những phần tử xấu đã lợi dụng cướp đi những tài sản nhỏ nhoi còn sót lại.

Chiều 13/6, tại hiện trường, vẫn còn nhiều người thu dọn những tấm tôn, mảnh ván của nhà mình còn sót lại. Họ làm việc trong nỗi xót xa, cùng cực.

Hàng trăm con người trong 90 gia đình đó sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới?

Trần Chánh Nghĩa