
Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 20/6, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Một nam thanh niên mặc quần áo sẫm màu, tay xách cặp đi vào nhà 9 tầng của trường.
Bị bảo vệ chặn lại ở tầng 1, anh ta hò hét, đòi đuổi đánh.
|
|
| Lực lượng chức năng chuẩn bị khống chế đối tượng |
Bất ngờ, nam thanh niên chạy vụt vào trong thang máy lên tầng 9.
Bị bảo vệ đuổi theo, anh ta ném chai lọ ra ngoài cản trở, vạch áo trước bụng, dọa rút súng bắn.
Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã kịp thời có mặt.
Trên tầng 9, nam thanh niên liên tục hò hét, nói năng lảm nhảm, ném chai lọ xuống dưới và luôn miệng gào sẽ bắn chết ai đến gần.
Thấy đối tượng manh động, lực lượng chức năng được trang bị áo giáp chống đạn, tạo vòng vây, kế hoạch tác chiến được nhanh chóng vạch ra.
![]() |
| Khống chế đối tượng- Ảnh: ANTĐ |
Sau khi nghiên cứu kỹ sơ đồ cả tòa nhà, hai mũi giáp công một tiếp cận đối tượng bằng cầu thang bộ, một đi lên bằng cầu thang máy được triển khai.
Sau hàng giờ thuyết phục, lợi dụng đối tượng sơ hở, mũi thứ 2 gồm 3 cảnh sát 113 từ trong thang máy ập ra quật ngã đối tượng.
Chỉ trong vòng 2 phút, gã thanh niên đã bị khống chế, thu giữ 3 con dao.
Cơ quan công an làm rõ nam thanh niên tên là Mạch Ngọc Quyên (SN 1972, ở Thanh Hóa).
Quyên khai nhận đã sử dụng ma túy từ hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, sau đó, tại công an phường sở tại, công an đã làm rõ đối tượng không bị 'ngáo đá' như ban đầu khai báo mà bị thần kinh hoang tưởng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
T.Nhung


