- Ngày 24/6, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Tư (SN 1965, ngụ tại Q.12) mức án tử hình về hai tội "giết người" và “cướp tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2002 Nguyễn Văn Tư có 1 vợ, 3 con nhưng lại có quan hệ tình cảm với Trần Thị Kim H.

Ngày 23/4/2012, Tư và chị H. hẹn nhau tại khách sạn M.H thuộc quận 12.

Sau cuộc “mây mưa", H. yêu cầu Tư bỏ vợ về chung sống với H, nếu không sẽ “ém bùa” cho Tư chết.

{keywords}
Bị cáo tại phiên tòa

 

Vì nghi ngờ bị H. hại chết, Tư đã vạch kế hoạch giết hại H.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24/4/2012, trên đường đi làm về, khi đến cầu An Hạ, huyện Củ Chi, Tư nhặt một tấm giấy đề can và một sợi dây dù nằm trên lề đường cất vào túi quần.

Tiếp đó, Tư mua thêm viên phấn trắng, rồi chạy xe đến cầu vượt Quang Trung gọi điện cho H. đến gặp để "tâm sự".

Trong lúc chờ H., Tư lấy giấy đề can dán vào biển số xe thật của mình thành biển số màu đen rồi dùng phấn viết lại số xe giả.

Khi H. chạy xe đến gặp Tư, cả hai cùng đến khách sạn M.H thuê phòng số 15. Tại phòng, H. đòi "yêu" thì Tư nói mệt rồi kêu H. ngủ trước, còn Tư ngồi xem ti vi.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 25/4/2012, Tư nhìn thấy H. ngủ say nên dùng hai tay bóp cổ đến khi H. nằm bất động.

Tư tiếp tục lấy sợi dây dù siết cổ người tình cho đến chết.

Sau đó, Tư lục soát quần áo H., lấy 2 chiếc điện thoại rồi dắt xe chạy đi Củ Chi làm việc như không có gì xảy ra.

Chiều cùng ngày, Tư đem 2 chiếc điện thoại này bán nhưng không ai mua, nên y lấy sim rồi vứt điện thoại xuống sông.

Trong phiên tòa, Tư khai nhận đã nảy sinh ý định giết chết chị H. chỉ vì sợ bị yểm bùa.

Sau khi gây án, Tư lấy hai chiếc điện thoại tuy trước đó không hề mảy may sẽ “cướp tài sản”.

Tư bị bắt sau khi gây án và hôm nay y phải trả giá bằng “án tử” cho tội ác do mình gây ra.  

Thạch Thảo