Trong những lúc “cụng ly” đã không ít lần Ngọc còn bị bạn nhậu chọc ghẹo: “Nhìn mi với con Cẩm giống hai cha con quá, biểu răng hắn không theo trai cho được”.

{keywords}

Bi kịch chồng già trước tuổi, vợ phơi phới thanh xuân. (Hình minh họa)

Vì lam lũ mà già hơn vợ, nay lại nghe thêm những lời bóng gió vợ có bồ, đối tượng Trần Văn Ngọc (SN 1966, ngụ xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) vung dao truy sát vợ, sau đó kéo dây điện để tự tử nhưng bất thành.

Nạn nhân khóc lóc xin tha cho thủ phạm về nhà

Một ngày đầu tháng 5/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an tỉnh Quảng Nam) tiếp nhận thụ lý theo thẩm quyền vụ án giết người do thủ phạm Trần Văn Ngọc gây ra.

Trong suốt quá trình điểu tra, PC 45 liên tục phải tiếp đón vợ của hung thủ, cũng là nạn nhân trong vụ án với lá đơn bãi nại trên tay.

Nhiều lần giải thích rằng với tội giết người, luật quy định dù có đơn bãi nại của nạn nhân thì người gây án vẫn phải chịu tội, nhưng nạn nhân vẫn cứ khóc bù lu bù loa: “Em vẫn chưa chết mà. Đây là chuyện riêng gia đình, mấy anh công an tha cho chồng em về đi”.

Chỉ mới ngày trước đó, trên đường đi làm đồng về, Ngọc được mấy ông bạn cùng thôn rủ nhau đi nhâm nhi vài ly rượu “giải mỏi”. Mải “tám” chuyện đông tây kim cổ, đến hơn 20h ông chồng mới lững thững về đến nhà.

Vừa cho cái cuốc vào sau nhà cất đi, đã nghe cô vợ Trịnh Thị Cẩm (SN 1970) mặt nặng mày nhẹ càm ràm mắng chồng. Có chút men, ông chồng cự nự lại, hai người dần to tiếng kịch liệt.

Chán lời qua tiếng lại, cô vợ ôm mặt khóc nức nở chạy lên nhà bố mẹ chồng gần đó mách với ba chồng: “Anh Ngọc nhậu xỉn về chửi bới con quá trời”.

Lúc này, Ngọc cũng tò mò chạy theo vợ. Vừa đến nhà cha, chưa kịp nói câu nào đã bị cha mẹ bênh con dâu, la mắng con trai: “Mi say quá rồi, lo về ngủ đi, đừng gây sự nữa”. Nể cha, Ngọc ấm ức bỏ về nhà mình nằm.

Một lúc sau thấy vợ về, Ngọc liền ngồi dậy, không nói không rằng, xông vào đấm đá túi bụi “cho chừa cái tội đi mách lẻo”. Bị chồng đánh bất ngờ, cô vợ la lớn gọi hàng xóm đến cứu.

Ông chồng đã nhanh chân chạy ra cài chốt cửa để không ai được vào, rồi tiếp tục lôi vợ lên giường “tẩn” cho hả giận. Hàng xóm biết chuyện vội báo chính quyền địa phương.

Lực lượng công an xã lập tức có mặt yêu cầu Ngọc về UBND xã  làm việc, nhưng người đàn ông này vẫn ở lì trong nhà, không mở cửa tiếp chuyện.

Sau một hồi đấm, đá vẫn chưa hài lòng, ngọc chạy xuống bếp vác con dao rựa lên vung liên tiếp vào đầu vợ đến khi cán dao bị văng ra. Thấy vợ bất tỉnh, Ngọc gọi điện cho em gái thông báo: “Tao đập con vợ chết rồi”, rồi đập luôn chiếc điện thoại.

Tưởng vợ đã tắt thở, sau nay Ngọc khai rằng lúc ấy nghĩ “có sống cũng không còn ý nghĩa” liền đi lấy điện câu từ dưới bếp, sau đó đến nằm cạnh vợ để chuẩn bị châm điện vào người “chết luôn”.

Lúc này, từ bên ngoài,lực lượng công an xã, công an huyện cũng vừa đến, phối hợp cùng người dân đập cửa sổ, thấy Ngọc chuẩn bị tự tử nên ngắt nguồn điện.

Trong bóng tối, “ma men” này càng hung hăng, đã không mở cửa còn tay vác con dao cùn, lăm lăm tuýp sắt vung loạn xạ về phía cửa, cản chân những ai bước vào nhà. Phải khó khăn lắm công an mới xông vào khống chế được thủ phạm, đưa người vợ đi cấp cứu.

Bi kịch chồng già vợ trẻ

Vụ án “đại náo” vùng quê miền núi vốn yên bình. Đi đâu cũng nghe người dân bàn tán chuyện Ngọc giết vợ và truy lùng nguyên nhân.

Ngọc vốn chẳng được học hành đến nơi đến chốn, từ nhỏ chỉ biết bám lấy rẫy, làm ruộng vườn cùng cha mẹ. Đến tuổi trưởng thành, Ngọc kết hôn cùng chị Cẩm, thôn nữ ở cùng xã.

Điều đáng nói là chàng trai mắc bệnh lạ, chỉ mới 15 tuổi tóc đã bạc trắng, nhìn từ xa cứ tưởng ông lão. Sau ngày kết hôn, hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định, quanh năm loanh quanh trên mảnh ruộng cha mẹ hai bên cho.

Khi các con đến tuổi ăn học, hi vọng đời con có kiến thức rộng để sướng hơn ba mẹ, Ngọc làm thêm nghề gặt lúa thuê. Người đàn ông này được đánh giá là cần cù chịu khó thương vợ con, thậm chí ai mướn gì cũng làm, miễn là có tiền lo cho gia đình.

Nhờ tiết kiệm trong nhiều năm, vợ chồng cũng xây được ngôi nhà khang trang. Người vợ lúc này cũng biết mở một quầy buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ, kinh tế đã đỡ khó khăn vất vả hơn nhiều.

Nhưng sự đời vốn lắm tréo ngoe, khi không còn lo lắng những chuyện cơm áo, thì chuyện hình thức xấu đẹp lại “lên ngôi”.

Từ khoảng giữa năm 2012, Ngọc nghe được nhiều người ở quê “bóng gió” vợ mình có bồ. “Nhân tình” của vợ trẻ hơn Ngọc vả chục tuổi, vốn trước đây Ngọc đã nghi ngờ, từng tỏ ra ghen tuông.

Điểm lại thời gian gần đây, Ngọc nhận thấy, từ khi có lời đồn thổi, hễ đi nhậu về, thay vì nhăn nhó trước đây, nay chị Cẩm lại phớt lờ, thậm chí còn pha cho chồng ly nước uống giải rượu.

Nghi ngờ ngày càng “thấy trúng”, Ngọc bắt đầu bỏ bê công việc và tìm đến rượu để giải khuây. Trong những lúc “cụng ly” đã không ít lần Ngọc còn bị bạn nhậu chọc ghẹo: “Nhìn mi với con Cẩm giống hai cha con quá, biểu răng hắn không theo trai cho được”.

Do có mái tóc bạc, phần vì suốt ngày phơi nắng, phơi sương mà khuôn mặt nhăn nhúm nên mới 47 tuổi mà trông Ngọc già không khác gì ông lão 60 tuổi. Ngược lại với chồng, người vợ buôn bán ở chợ, tính tình vui vẻ, tiếp xúc với nhiều người nên ăn diện, nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi.

Mỗi ngày, lời đồn thổi một tăng, không kiềm chế được, Ngọc bắt đầu tra hỏi rồi nhiều lần đánh vợ, hạnh phúc gia đình rạn nứt dần.

Biết không thể cứu vãn tình hình, sau này Ngọc khai đã tính toán, nếu có chia tay “cũng không để cho vợ ở với “thằng kia” ở trong ngôi nhà mình cực khổ mới xây lên được”.

Nghĩ là làm, Ngọc lôi hết mọi giấy tờ liên quan đến đất đai nhà cửa đi giấu đi. Một lần vợ vô tình hỏi đến, Ngọc còn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”.

Khoảng thời gian này, Ngọc còn gây mâu thuẫn với gia đình nhà vợ,khiến tình cảm rạn nứt thêm. Do suy nghĩ nhiều, buồn chán, ông chồng cả ghen này sinh bệnh, phải đi điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều tháng liền.

Ngày ra viện về lại gia đình, Ngọc nghĩ sẽ “tha thứ mọi lỗi lầm” của vợ, để cùng nhau vun vén lại hạnh phúc gia đình.

Thế nhưng, chưa kịp thực hiện ý định, Ngọc lại một lần nữa nghe “bóng gió” về vợ “vẫn qua lại với cậu nhân tình trẻ trước đây”. Cố gắng bình tâm đi làm, nhưng oái ăm, trên đường về, do có chút rượu mà Ngọc đã mất bình tĩnh gây ra vụ việc đau lòng trên.

Về phần nạn nhân, may mắn phần cán dao bị mục, vết chém cũng không trúng chỗ hiểm, được cấp cứu kịp thời nên đã sớm bình phục.

Sau khi ra viện, chị làm đơn bãi nại mang đến cơ quan chức năng xin cho chồng ra tù, nhưng không được chấp nhận.

Một điều tra viên thụ án chia sẻ, thủ phạm thực chất là người đàn ông hiền lành, chịu khó, rất thương vợ con.

Nhưng chỉ vì ức chế qua lời đồn đoán, lại cảm thấy sự chênh lệch về hình thức “già trẻ” quá rõ ràng, khiến Ngọc tự ti mà sinh ghen tuông rồi có hành động sai trái.

Âu cũng là một bài học đắt giá cho Ngọc và nhiều người trong cách ứng xử gia đình.

(Theo PL&TĐ)