- Sau 3 ngày thi vất vả tại Hà Nội, nhiều thí sinh và người nhà đã không nán lại Hà Nội chơi mà nhanh chóng dồn ra bến xe để về quê từ trưa và chiều ngày 10/7.

XEM CLIP TẠI ĐÂY

Vừa từ xe buýt bước xuống bến xe Giáp Bát, chị Nguyễn Thị Hà (Hà Tĩnh) và con trai Nguyễn Văn Minh đã vội vã đi vào bến, mong đón được xe về quê sớm.

Chị Hà bảo, vì nhà ở xa nên từ sớm đưa con đi thi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc đem đến cổng trường, chờ con thi xong hai mẹ con ra bến về quê ngay.

“Khoảng hơn 10h, sau khi cháu thi xong môn cuối, hai mẹ con vội vàng ăn tạm ở quán cơm đầu đường rồi bắt xe buýt ra bến luôn. Về sớm ngày nào hay ngày đó để cháu còn nghỉ ngơi, chứ ở ngoài này anh em họ hàng không có, ở thêm ngày nào tốn tiền thuê nhà trọ thêm ngày đó…” - chị Hà nói.

Đó cũng là tâm trạng của nhiều sĩ tử, phụ huynh sau khi môn thi cuối cùng của đợt 2 kết thúc.

Và cũng chính vì thế, nhiều bến xe, nhất là những tuyến đường dài lượng người nhà và thí sinh dồn ra khá đông.

Những hình ảnh sĩ tử và người nhà dồn về các bến xe từ trưa và chiều 10/7:

{keywords}

Các bến xe động kín khách từ đầu giờ chiều 10/7

 

{keywords}

{keywords}

Phụ huynh chuẩn bị sẵn đồ đạc, hành lý để sau khi thí sinh thi xong là bắt xe về quê.

 

{keywords}

 

{keywords}

 Thí sinh và người nhà dồn về các bến xe

 

{keywords}

 

{keywords}

Mệt mỏi bước vào bến xe.

{keywords}

{keywords}

 

{keywords} 

Vạ vật ngồi chờ xe ở bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình.

 

{keywords}

 

{keywords}

Ăn bánh mì qua trưa chờ xe. 


{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords} 

Mệt mỏi chờ xe về quê

XEM CLIP TẠI ĐÂY

Gia Văn - Ngọc Tùng- Phạm Hải