- Đến xóm 10, 11, 12...Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người không khỏi giật mình bởi cánh đồng rau muống nằm ngay cạnh những ngội mộ cũ, mới khác nhau. Đặc biệt hơn những ruộng rau muống này xanh mơn mởn, tốt tươi đến lạ thường.

Với người dân ven đô, trồng rau muống vừa tốn ít công và ít phải chăm bón, lại thu hoạch nhanh.

'Rau muống nghĩa địa' sau khi thu hoạch được đưa ra các chợ trên địa bàn huyện Từ Liêm, quận Cầu Giấy và các khu lân cận để bán cho người dân. Đây được xem là nguồn rau của cả vùng này.

Chị Nguyễn Thị T. ( xóm 11, Cổ Nhuế) cho biết: “Do diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng ít đi nên chúng tôi phải trồng rau trên tất cả các nơi có thể trồng được, kể cả trên các ngôi mộ của người chết...”.

Theo chị T., mỗi lứa rau sau khi thu hoạch xong chỉ cần cắt ngắn xuống gần gốc rồi bón phân, phun thuốc để diệt sâu bệnh. Khi được hỏi về việc phun thuốc trừ sâu sẽ có hại cho người tiêu dùng, chị cười: “Không phun thuốc thì sao rau xanh như thế này được”.

Cũng theo chị T., chị cũng chẳng nhớ loại thuốc đó tên là gì, khi cần chỉ ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua.

Một số hình ảnh về cánh đồng rau trên mộ tại Cổ Nhuế:

{keywords}

Rau muống mọc xanh tốt cạnh ngôi mộ cũ tại xóm 11 Cổ Nhuế

{keywords}

Rau cùng cỏ thi nhau mọc quanh phần mộ

{keywords}

Rau muống mọc ngay trên phần mộ mới xây

{keywords}

Người dân thu hoạch rau để mang ra chợ bán

{keywords}

Hầu hết cả khu nghĩa địa xóm 12 được tận dụng để trồng rau muống

{keywords}

Rau muống, cỏ và mùng tranh nhau mọc ngay cạnh mộ

{keywords}

Mọc ngay trên mộ

{keywords}

Rau vây kín quanh mộ

{keywords}

Ruộng rau quanh mộ vừa mới được thu hoạch

{keywords}

Rau mọc xanh non và vươn dài trên mộ

Hạnh Thúy