- Đặt con trong phòng, khi quay lại, chị T. phát hiện chồng mình nằm trên vũng máu, cổ có vết cứa, còn con gái 4 tháng tuổi của chị bị đâm ở bụng.

Tại Viện nhi Trung ương, chị T. (18 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, con gái 4 tháng tuổi của chị đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sỹ phẫu thuật, chữa trị hai vết đâm vùng bụng.

{keywords}
Nạn nhân 4 tháng tuổi.

Theo lời kể của chị T., trước đó, vào sáng 1/9, sau khi đặt con vào ngủ cùng chồng, chị đi nấu ăn.

Khi quay lại phòng, chị T. định đánh thức con dậy để đưa đi chơi nhưng thấy cửa bị khóa.

Cố gọi cửa không được, người mẹ trẻ điện thoại cho chồng nhưng máy tắt nên đành nhờ hàng xóm phá cửa xông vào.

Vừa vào phòng, chị T. phát hoảng với hình ảnh chồng chị là anh Kiều Vũ (29 tuổi) nằm trên vũng máu, cổ có vết cứa, còn con gái 4 tháng tuổi của chị bị đâm ở bụng.

Ngay sau đó, chồng và con gái chị T. được đưa đi cấp cứu.

Theo lời chị T., không có chuyện kẻ gian đột nhập vào gây án, chị hướng nghi ngờ người chồng đã gây nên vụ việc dù không thể lý giải được nguyên nhân khiến chồng chị hành động như vậy.

"Đêm hôm trước chồng tôi còn chơi đùa với con. Mặt khác, hai vợ chồng không có xích mích và anh Vũ không mắc bệnh tâm thần hay rượu chè...", lời chị T.

Công an huyện Phúc Thọ cho hay, hiện anh Vũ đã qua nguy kịch nhưng vẫn trong phòng cấp cứu nên cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai.

Nỗi ám ảnh của người mẹ

Sau khi bị đâm thủng bụng, được đưa đi cấp cứu kịp thời, bé gái đã qua cơn nguy kịch, nhưng nỗi ám ảnh của người mẹ thì vẫn nguyên vẹn.

Đến giờ chị vẫn chưa được vào với con, chỉ có thể nhìn được con qua tấm kính chắn của phòng cách ly. Chị T. cho hay, hoàn cảnh khó khăn, bi kịch xảy ra, mọi chi phí ở bệnh viện, đến giờ chị đều trông cả vào người thân.

Tại bệnh viện, vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi, chị T. (18 tuổi, ở huyện Phúc Thọ), mẹ của bé gái cho biết, chồng chị, anh Kiều Vũ (29 tuổi) bị vết thương ở vùng cổ đã cấp cứu tại một bệnh viện ở thị xã Sơn Tây, đã qua cơn nguy kịch.

Vẻ mệt mỏi, chị T. kể, chị và chồng quen nhau trong thời gian cả hai cùng làm công việc bọc yên xe máy ở đường Bưởi, Hà Nội.

Năm 2012, họ kết hôn rồi quay về quê mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt, kiêm thêm nghề bọc yên xe máy.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ không khấm khá nhưng êm đềm trôi cho đến khi cô con gái nhỏ của họ chào đời. Có con, anh Vũ luôn tỏ ra là người chồng có trách nhiệm.

Theo lời T., Vũ không có biểu hiện gì về tâm thần, rất thương vợ con. Ngày nào, trước khi đi ngủ, Vũ cũng chơi đùa và nựng cô con gái nhỏ.

Sự việc xảy ra sáng 1/9, khiến T. không khỏi bàng hoàng và cũng không thể lý giải nổi.

"Con bé ngoan lắm, bị đau vậy người lớn không chịu nổi, mà bé không hề khóc. Suốt cả chặng đường di chuyển từ thị xã Sơn Tây về Hà Nội và thời gian làm các thủ tục, bé chỉ ọ ẹ thôi", một người thân của chị T. chia sẻ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

T.Nhung