- Trong lúc đi ăn giỗ về, 4 cha con anh Bảy không may bị lũ cuốn trôi. Trong lúc nguy cấp, người bố chỉ kịp cứu được 2 đứa con, đứa còn lại tử vong.

Thông tin từ UBND huyện Yên Thành cho biết, khoảng 14h ngày 20/9, anh Nguyễn Đình Bảy (SN 1982, trú xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An) cùng 3 con gồm: Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Đình Bình đi ăn giỗ về bất ngờ sẩy chân, bị lũ cuốn trôi.

Trong lúc hoảng loạn, anh Bảy chi kịp với tay cứu lấy em Nguyễn Đình Quang và em Nguyễn Đình Bình. Em Trà My bị lũ cuốn khỏi hiện trường.

{keywords}

Tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp ở Nghệ An. Trong ảnh là khu vực đập Khe Ang, nơi xẩy ra vụ lũ cuốn trôi ô tô làm 5 người mất tích. Ảnh: C. Thái

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em Trà My ở gần đó.

Được biết, Trà My là con thứ hai của anh Nguyễn Đình Bảy. Gia đình anh thuộc diện cận nghèo, kinh tế khá vất vả.

Cũng trong chiều 20/9, em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996, trú xóm 9, Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) bị lũ cuốn mất tích khi đi xe máy qua tràn Nghi Công – Nghi Mỹ.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích em Phúc.

Chiều ngày 20/9, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia gia đình có người chết, mất tích số tiền 7,5 triệu đồng.

C. Thái