- Những người thân, người con quê hương ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi biết tin Người từ trần, ai nấy xúc động nghẹn ngào. Bên trong ngôi nhà lưu niệm Đại tướng, nhiều người đã tập trung về chờ giây phút báo tang để thắp nén hương tiễn biệt.

Tìm về làng An Xá, quê hương của vị Đại tướng anh hùng, trên con đường nhỏ bé cạnh bờ sông Kiến Giang, hậu quả của cơn bão số 10 vẫn còn hiện hữu, cây cối đổ gãy, nhà cửa tốc mái đang được người dân khẩn trương dọn dẹp.

Mặc dù bận rộn, nhưng hay tin Đại tướng từ trần, nhiều người dân đã tập trung về ngôi nhà lưu niệm nhỏ bé, giản dị của Đại tướng để nghe ngóng, chờ được thắp cho vị Đại tướng anh hùng nén nhang.

Nhiều phóng viên, báo đài trung ương, địa phương cũng đã có mặt từ sáng sớm để đưa tin.

Cụ Nguyễn Thị Huệ (93 tuổi), là hàng xóm bên cạnh nhà lưu niệm của Đại tướng khi hay tin anh Văn (tên quen thuộc người dân địa phương vẫn gọi) qua đời, đã không kìm được nước mắt.

Lấy khăn lau giọt nước mắt đã khô héo của tuổi già, cụ Huệ lẩm bẩm: "Tiếc thương anh Văn quá, mỗi lần về quê anh ấy giản dị, gần gũi với làng xóm lắm".

Sau đây là một số hình ảnh không khí u buồn khi hay tin Đại tướng mất, và công tác chuẩn bị phát tang bên trong căn nhà lưu niệm nhỏ bé, xinh xắn của Người.

{keywords}

Cổng làng An Xá bắt đầu có ô tô vào làng khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

{keywords}

Ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng ngay bên cạnh bờ sông Kiến Giang.

{keywords}

Bàn thờ tổ tiên bên trong nhà lưu niệm của Đại tướng.

{keywords}

Bức tượng Đại tướng trong nhà lưu niệm.

{keywords}

Khách thập phương bắt đã đổ về đây.

{keywords}

Cuộc họp mặt của anh em thân thích và chính quyền địa phương chờ giây phút báo tang.

{keywords}

Ông Võ Đại Hàm, người cháu cũng là người trông coi ngôi nhà lưu niệm buồn bã khi Đại tướng mất.

{keywords}

{keywords}

Ngôi nhà giản dị của vị Đại tướng anh hùng.

{keywords}

Cụ Huệ (93 tuổi) xúc động lau nước mắt khi hay tin Đại tướng mất.

Trần Văn