- Bé gái 5 tuổi lồm cồm bò ra từ dưới gầm chiếc xe ben chở đầy đất. Bé khóc thét lên khi thấy người bố đầy máu, nằm bất động; mẹ bé như người vô hồn đang ngơ ngẩn trên lề đường…

Hình ảnh trên đã được PV VietNamNet ghi lại được vào chiều ngày 7/10 trên quốc lộ 1A đoạn ngang qua KP Tân Lập (P. Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương).

Theo lời thuật lại của những người chứng kiến, xe ben chở đất 61H – 7979 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Biên Hòa về TP.HCM, khi chỉ còn cách ngã ba 621 khoảng 200m, xe ben lấn vào làn đường dành cho xe 2 bánh.

{keywords}

Hiện trường tai nạn


Bất chấp lượng xe trên đường khá đông, tài xế xe ben vẫn giữ ga, ép các xe cùng chiều sát vào bên trong, húc thẳng vào xe gắn máy 94F2 – 1937 do người đàn ông tên Tuấn (50 tuổi) điều khiển, khiến 3 người trên xe ngã xuống đường.

Ông Tuấn bị bánh trước xe tải cán ngang đầu chết liền tại chỗ. Bà Lê Thị Kim Hằng (43 tuổi) vợ ông Tuấn văng vào trong bị thương nặng và trong trạng thái hoảng loạn.

Dưới gầm xe, một bé gái 5 tuổi là con của ông bà thoát chết một cách kỳ diệu bò ra nhìn thấy cảnh tượng đã khóc ngất.

Người dân chung quanh nhanh chóng chuyển 2 mẹ con đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tài xế xe ben nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, trên quốc lộ 1A ngang qua khu vực này, lượng xe ben, xe tải nặng và xe container lưu thông dày đặc. Nhiều tài xế chạy với tốc độ cao, lấn tuyến, ép các xe cùng chiều gây ra tai nạn đáng tiếc.

Trần Chánh Nghĩa