- Thi thể một bé trai mới sinh được công nhân vệ sinh thu gom rác phát hiện vào sáng 9/10 tại hẻm 362 Hai Bà Trưng (P. Tân Định Q.1 TP.HCM).

Ông Nguyễn Văn Sang (49 tuổi) nhân viên gom rác dân lập thuật lại, lúc 9g sáng anh gom một bịch rác trước nhà 221/3 Bà Lê Chân (ăn thông với hẻm 362) và quẳng vào thùng.

Đến khâu phân loại rác, ông Sáng tháo từng bịch rác để phân loại. Khi xé chiếc bịch trên, bất ngờ ông thấy máu và đầu một đứa bé đã chết.

{keywords}

Thi thể cháu bé được phủ chăn đặt trên nền hẻm.

Ông Sang tri hô và bà con chung quanh tụ tập lại phát hiện hài nhi là một bé trai, nặng khoảng 3kg còn dính đầy máu, chưa cắt rốn và còn nhau thai. Bà con đã đặt bé nằm trên nền hẻm rồi phủ chăn trước khi báo cho công an phường.

Tại hiện trường rất đông người dân vây quanh thi thể bé và họ đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi nhẫn tâm của người sinh ra bé. Bà con cũng đã nhanh chóng tổ chức quyên góp để có chi phí đưa bé đi hỏa táng.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc nhằm truy tìm người mẹ cùng nguyên nhân đưa đến việc vứt bỏ đứa con do minh sinh ra.

• Trần Chánh Nghĩa