- Đứa con 2 tuổi bị sát hại dã man, người mẹ chết lặng trước ban thờ con, ôm mấy bộ quần áo còn vương hơi ấm con nhỏ mà khóc...

Thảm án

Như VietNamNet đã đưa, khoảng 16 giờ chiều 8/10, cháu Lê Đinh Tuấn Anh (2 tuổi) con anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị sát hại dã man.

Đang quét sân, nghe tiếng kêu thất thanh, bà nội cháu Tuấn Anh chạy vào thì đã thấy cháu mình tắt thở với vết cắt sâu trên cổ.

{keywords}

Lúc đó, người hàng xóm là ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1962) lao ra từ trong nhà với con dao dính máu.

Cơ quan công an xác định, ông Sơn là nghi phạm đã sát hại cháu bé.  Ông này đã bị tạm bắt giữ, giao cho Công an huyện Quốc Oai để làm rõ.

Được biết, gia đình anh Đức và Sơn đều là những người hàng xóm tốt của nhau. Là chỗ hàng xóm thân tình, thỉnh thoảng ông Sơn vẫn sang nhà anh Đức ngồi chơi, hút thuốc lào. Họ sống với nhau hòa thuận và thân tình, lâu nay không ai thấy hai nhà có mâu thuẫn gì.

Ông Sơn có gia đình yên ấm với ba con trai, hai đã lập gia đình ra ở riêng, còn một chưa lập gia đình. Không ai hiểu nguyên nhân khiến ông Sơn ra tay tàn ác với cháu bé vô tội.

Nỗi đau mất con

Hôm xảy ra vụ án, vợ chồng anh Đức đi làm đồng từ sáng, để con nhỏ nhờ bà nội trông hộ. Nhận được tin dữ, bố mẹ cháu Tuấn Anh lao vội đến viện, nhưng đứa con bé bỏng của họ đã không qua khỏi. 

Người mẹ mất con nằm chết lặng trước bàn thờ con trai, ôm lấy vài bộ quần áo còn ấm hơi của con mà khóc.

{keywords}
Nỗi đau gia đình nạn nhân.

Là đàn ông nhưng chính anh Đức cũng không chịu nổi cú sốc quá lớn. Cũng như vợ mình, sau khi lo hậu sự cho con xong, anh Đức nằm bẹp giường, không thiết gì ăn uống.

"Thương con đứt ruột, đưa cháu trở về nhà khoảng hơn 9 giờ tối, rồi đem đi chôn luôn. Giờ vợ em đau đớn, không còn gượng dậy được nữa. Gia đình bên nội bên ngoại cũng hết sức chịu đựng rồi.

Em không thể lý giải nguyên nhân chú ấy làm thế với con em. Em không tin chú ấy bị điên. Từ trước tới nay chú ấy vẫn khỏe mạnh lắm, vẫn tự lao động kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Thôi thì mọi chuyện đều nhờ vào pháp luật giải quyết giúp", lời người cha mất con.

Bà nội cháu bé cũng bị sốc nặng trước cái chết thương tâm của đứa cháu nhỏ. Ở nhà trông cháu, thấy cháu đã ngủ, để cháu nằm trên giường, người bà tranh thủ quét tước sân vườn, cho vịt ăn. Thấy ông hàng xóm từ ngoài chạy vào trong nhà, nghĩ ông Sơn sang hút nhờ điếu thuốc lào như mọi khi nên bà không để ý.

Nghe tiếng cháu kêu, bà chạy vào thì đã quá muộn. Đưa cháu tới viện, bà rụng rời chân tay nghe bác sỹ báo cháu đã không qua khỏi.

Đau đớn, người bà than khóc: “Vậy là tôi mất cháu thật rồi. Cháu mới hai tuổi đầu, còn chưa biết nói, có làm gì nên tội. Giá như ông ta cáu gắt điều gì thì cứ đánh tôi hay bố nó đã đành, nó còn nhỏ quá có biết gì đâu….

Ông Vương Sỹ Hùng, Trưởng công an xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho hay, khi bị bắt, ông Sơn tỏ ra rất bình tĩnh. Tại Công an xã, ông ta nói: “Tôi mắc tội thì tôi phải chịu thôi”.

Bà Đặng Thị Hoa (SN 1962), vợ ông Sơn cho hay:  Năm 2008, chồng bà từng bị viêm màng não mủ, phải chạy chữa ở nhiều bệnh viện. Kể từ đó, ông ta bắt đầu có những biểu hiện không bình thường.

"Ông ấy nói luôn nghe thấy tiếng động trong đầu, tiếng ai đó chửi bới mình. Khi tôi đưa ông ấy tới bệnh viện Bạch Mai và 103 khoa thần kinh và sau đó là bệnh viện Tâm thần Ba Thá chữa trị, người ta nói ông ấy bị bệnh rối loạn thần kinh do viêm màng não mủ", lời bà Hoa.

Cũng theo bà Hoa, trước khi xảy ra sự việc một ngày, bà thấy ông Sơn kêu đau đầu, nghe như có ai đang gõ kẻng trong đầu và cả tiếng chửi bới.

Biết chồng lại tái phát bệnh, bà Hoa bảo chồng ở nhà trông thóc lúa và không ngờ sự việc đau lòng xảy ra. Từ hôm xảy ra chuyện, bà Hoa không dám ra khỏi nhà, sợ gây bức xúc cho gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

  • T.Nhung