- Hình ảnh người dân khóc tiễn đưa Đại tướng khi xe chở linh cữu đi qua các tuyến phố Thủ đô.

{keywords}

Người dân chờ linh cữu Đại tướng đi qua trên phố Điện Biên Phủ - Ảnh: Văn Hiệp

 {keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Người dân khóc khi linh cữu đi qua phố Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông - Ảnh: Cẩm Quyên
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Đau thương ngập tràn trên các tuyến phố tiễn đưa Đại tướng - Ảnh: Minh Đức
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Chờ tiễn Đại tướng trên phố Điện Biên Phủ - Ảnh: Văn Hiệp
{keywords}
Lên cột cờ Hà Nội tiễn Đại tướng - Ảnh: Trần Sâm

{keywords}

Người dân khóc Đại tướng trên phố Hoàng Diệu - Ảnh: Gia Khánh
{keywords}

Băng tang tiễn đưa Đại tướng trên đường Phạm Văn Đồng

 

{keywords}

Một em bé ngẩn ngơ cầm di ảnh Đại tướng chờ linh cữu Người đi qua.

{keywords}

Người đàn ông khóc vật vã ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu

{keywords}

Một bạn thanh niên tình nguyện nghẹn ngào trong phút giây tiễn biệt Đại tướng - Ảnh: Hạnh Thúy

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Người dân trên phố Kim Mã khóc tiễn đưa Đại tướng - Ảnh: Lê Cảnh

{keywords}
Người dân ngoại thành Hà Nội mang ảnh Bác và Đại tướng chờ đón linh cữu trên cầu Thăng Long - Ảnh: Văn Chung

{keywords}

{keywords}
Cô gái trẻ ôm bức ảnh Đại tướng khóc

{keywords}
{keywords}

{keywords}

Người dân có mặt tại Sân bay Nội Bài tiễn đưa Đại tướng - Ảnh: Vũ Điệp - Kiên Trung

{keywords}

Các thành viên CLB xe đạp Unessco dù đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn đi theo đoàn xe rước linh cữu, đạp xe đưa Đại tướng ra tận sân bay Nội Bài.

{keywords}

Cụ Phạm Hữu Kim năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn phăm phăm đạp xe theo đoàn.

Nhóm PV