- Trận lũ quét kinh hoàng vào sáng 16/10 đã cuốn trôi hàng trăm mét đường, chia cắt giữa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với khu vực phía dưới.

Trận lũ quét sáng ngày 16/10 đã gây sạt lở hàng trăm mét đường tại KM72 - QL8A (địa bàn xã Sơn Kim 2). Toàn bộ phần đường dài khoảng 300m đã bị sạt xuống vực gây chia cắt khu vực Cửa khẩu với vùng phía dưới.

Hãy đồng hành cùng miền Trung thân yêu

Các doanh nghiệp, các tổ chức và mỗi người dân đất Việt hãy cùng đồng hành với miền Trung thân yêu.

Ghi nhận của PV. VietNamNet, hàng trăm mét đường tại KM72 đã bị lũ cuốn trôi, toàn bộ phần đường chỉ còn khoảng 30cm sát mép taluy dương.

Thiếu tá Trần Đức Hà – Đồn phó Đồn Cửa khẩu Biên phòng Cầu Treo thông tin, lũ cuốn trôi đường đã làm hàng trăm hành khách bị mắc kẹt tại khu vực cửa khẩu trong ngày 16/10.

“Đến hôm nay (17/10), người dân đã di chuyển bộ qua khu vực sạt lở, hàng trăm hành khách đã quay trở lại Lào, di chuyển về qua đường Cha Lo (Quảng Bình)”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, hiện cán bộ chiến sỹ tại khu vực chia cắt vẫn đang trong tình trạng tốt. Lương thực dự trữ có thể đảm bảo 1 tuần cho toàn lực lượng tại đây.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tuyến đường bị sạt lở rất nghiêm trọng. Do thuộc quản lý của Khu QL đường bộ 4 nên trong sáng ngày 18/10, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc nhanh chóng để giải quyết sớm việc chia cắt.

Một số hình ảnh sát lở nghiêm trọng:

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords} 

Duy Tuấn – Bùi Tiến