- Nhiều xe khách, xe tải cùng hàng trăm hành khách phải nằm lại ven đường do QL19 đã tê liệt nhiều đoạn vì sạt lở, ngập nước.

Hơn 20 giờ ngày 15/10, khu vực huyện Tây Sơn – Bình Định vẫn còn mưa to. Hàng chục xe khách với hàng trăm người dân đã vào cây xăng Duy Tùng dưới chân đèo An Khê xin tá túc qua đêm. Đây là cây xăng duy nhất trong khu vực có điện và dịch vụ ăn uống.

Người dân tỏ ra khá sốt ruột khi liên tục điện thoại nắm tình hình thời tiết qua người thân. Nhiều người mệt mỏi ngủ gục ngay tại bàn hoặc trải chiếu nằm dọc hành lang căng tin. Một số người đành xem phim, đánh bài, chơi game để giết thời gian.

Mưa lạnh, nhưng nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn khi một nhân viên cây xăng thông báo, ông chủ đã quyết định để điện sáng phục vụ bà con 24/24 giờ, huy động toàn bộ ghế, chiếu, võng cho khách mượn miễn phí, không được tăng giá các mặt hàng, nhân viên nấu ăn sẽ phục vụ cả đêm khi khách có nhu cầu.

Hình ảnh mà VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

Do mưa lũ, sạt lở cầu 15, đoàn xe bị ùn tắc kéo dài hàng km trên QL 19

 

{keywords}

 

{keywords} 

Hàng trăm hành khách vật vờ tại cây xăng đợi thông QL19

 

{keywords}

Một số còn “bám trụ” trên xe


{keywords} 

Vội vã ăn uống, chuẩn bị cho một đêm thức trắng

 

{keywords}

Những người may mắn có chiếc võng để ngả lưng

 

{keywords} 

Ngủ gục bất cứ chỗ nào có thể

 

{keywords} 

{keywords} 

Một người nước ngoài cũng “mắt kẹt” do nước lũ

 

{keywords} 

Chơi bài, nói chuyện, xem phim giết thời gian

 

• Việt Hùng