
Ngày 25/11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giam Bùi Văn Đò (SN 1976, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, cách đây hơn 3 tháng, Đò có gặp và làm quen với chị Trịnh Thị Hồng Ngọc (SN 1993, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão).
Đò giới thiệu với chị Ngọc, mình là Bùi Đức Tuấn, SN 1989, hiện đang công tác tại phòng An ninh điều tra (CATP Hải Phòng).
Để chứng minh với bạn gái thân thế, sự nghiệp của mình, thỉnh thoảng Đò lôi ra tấm ảnh mình mặc trang phục công an để khoe. Có lúc Đò rỉ tai Ngọc tiết lộ rằng mình vừa được bổ nhiệm chức Phó phòng.
Gặp được người bạn trai có… “vị trí” trong xã hội, cô bé sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Y trong lòng khấp khởi mừng thầm. Sau khi đưa bạn trai về nhà giới thiệu với bố mẹ, Ngọc tâm với Đò việc gia đình đang nhờ một người quen xin mình vào làm việc tại một bệnh viện trong thành phố với chi phí 6 nghìn USD.
Nghe bạn gái nói vậy, Đò khoe với Ngọc rằng mình có chú đang công tác ở bệnh viện lớn nhất thành phố, có thể xin vào làm việc với giá trọn gói là 7 nghìn USD.
Thấy vậy, Ngọc về kể lại và được bố mẹ mình đồng ý chuyển sang nhờ Đò xin việc hộ.
Bố mẹ Ngọc sau đó đã đưa cho con gái cầm 3,5 cây vàng đều cùng bạn trai mang đi bán lấy tiền Việt Nam đổi sang tiền Đô la.
Theo gợi ý của Đò, ngày 22/10, gia đình Ngọc đã đưa cho anh ta 3.500 USD cùng bộ hồ sơ xin việc để mang đi “đặt cọc”.
Tuy nhiên, cho đến 1 tuần sau, một lần Đò gửi lại xe máy ở nhà mình, Ngọc vô tình phát hiện bộ hồ sơ xin việc của mình vẫn còn nguyên trong cốp xe. Khi được hỏi thì Đò trả lời rằng, chỉ cần nộp bộ hồ sơ phô tô.
Đến đầu tháng 11, Đò lại yêu cầu gia đình Ngọc phải đưa thêm 5 triệu đồng để đi… cảm ơn.
Tiếp đó, Đò lại yêu cầu Ngọc phải đưa thêm 1 nghìn USD nữa để đi… lo việc. Tuy nhiên, do trong nhà không còn đủ, Đò cầm 300 USD của gia đình Ngọc đưa cho và tuyên bố, số tiền 700 USD còn lại sẽ bỏ tiền túi ra để giúp cho bạn gái.
Tuy nhiên, sau khi gửi… bạn trai khoảng 4 nghìn USD để nhờ xin việc nhưng thấy có nhiều biểu hiện không bình thường, Ngọc cùng gia đình viết đơn trình báo cơ quan công an.
Đến ngày 20/11, Đò lại gọi điện lại yêu cầu gia đình Ngọc phải nhanh lo tiếp 2 nghìn USD để chuyển cho chú mình trước khi ông đi công tác nước ngoài(!).
Khi Đò vừa đưa tay nhận số tiền 2 nghìn USD của gia đình bạn gái thì lực lượng công an ập vào bắt giữ.
Biết không thể chối cãi, Đò thừa nhận mình đã có vợ và 2 con gái ở quê nhưng đang sống ly thân. Đò thừa nhận mình là người đồng tính, hiện đang sống bằng nghề cúng bái.
Sau khi lấy được tiền của bạn gái, Đò mang về trả nợ và mua chiếc xe máy Airblade để sử dụng…
Q.Minh