Một thanh niên ăn mặc lịch sự, dừng xe lại hỏi mua vé số. Trong lúc không ai để ý, người này đã nhanh tay giật xấp vé số trên tay cháu bé 3 tuổi rồi phóng đi.

Ngày 6/12, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cướp vé số xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 8h sáng 5/2, chị Nguyễn Thu Thảo (25 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài) cùng con gái 3 tuổi là bé Nguyễn Thị H.V đi bán vé số dạo.

{keywords}
Mới 3 tuổi nhưng hàng ngày bé V. phải cùng mẹ đi bán vé số dạo (Ảnh: Phụ nữ Online)

Khi chị Thảo đang bán cho khách trong quán bún đường Lê Duẩn thì bé V. cầm một xấp vé số đứng ngoài.

Lúc này, một thanh niên ăn mặc lịch sự đi xe Exiter màu xanh gọi bé lại để mua vé số. Trong lúc không ai để ý, người này đã cướp xấp vé số 50 tờ trên tay bé V. rồi rồ ga tẩu thoát.

Thấy con khóc thét, chị Thảo vội chạy ra, kêu cướp nhưng không kịp.

Được biết vợ chồng chị Thảo phải thuê phòng trọ nhiều năm nay. Hàng ngày, chồng đi làm phụ sơn còn mẹ con chị Thảo đi bán vé số dạo kiếm sống qua ngày.

M.Đức (tổng hợp)