- Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang vào cuộc điều tra, làm rõ bệnh lý người phụ nữ nhẫn tâm dìm con 16 ngày tuổi vào lu nước đến tử vong.

Danh tính người mẹ giết con được xác định là Nguyễn Thị Thoại Mỹ (SN 1997, trú tại phường Tân Hưng (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).

Trước đó, sáng 7/12, bà Nguyễn Thị Hương trú tại khu vực Tân Phước (phường Tân Hưng) đi ra ngoài về nhà thì nghe con dâu báo tin đứa con của mình mất tích.

{keywords}

 Nghi can người mẹ trẻ giết con. Ảnh do GĐ cung cấp


Cả gia đình tá hỏa chia nhau đi tìm nhưng không thấy. Chỉ đến khi bà Hương vào nhà vệ sinh, mở lu nước thì phát hiện đứa cháu nội chìm nghỉm bên trong.

 Gia đình bà Hương đã nhanh chóng báo tin cho công an vào cuộc điều tra, khoanh vùng các đối tượng trong diện tình nghi.
 
 Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, Mỹ không giấu nổi hành vi tội lỗi của mình và đã khai nhận tội ác giết con.
 
 Cụ thể, nhiều đêm Mỹ nằm ngủ nghe nhiều tiếng gọi mơ hồ, mông lung và xuất hiện những hình ảnh ma quái khó hiểu.
 
 Đêm ngày 6/12, khi Mỹ đang nằm ngủ nhìn thấy một người đàn bà không đầu, trùm khăn đi đến giường đòi bắt con.
 
 Mỹ khai, ‘đối thoại’ với bóng ma thì được biết, bà chuẩn bị đầu thai vào ngày mai, bắt buộc người con của Mỹ phải chết để thế mạng.
 
 Ám ảnh giấc ngủ tối hôm qua, sáng hôm sau, khi chỉ có 2 mẹ con ở nhà, Mỹ đã bế con bỏ vào lu nước và đậy nắp lại.
 
 Bà Võ Thị Tuyến (mẹ ruột Mỹ) cho biết, từ nhỏ con gái có những biểu hiện tâm thần, không giống như người bình thường. Mỹ không được đi học đến nơi đến chốn.
 
 2 năm trước, Mỹ quen biết rồi yêu thương và cưới Nguyễn Văn Tý (SN 1989) cùng trú tại địa phương.
 
 Hiện tại, Công an TP.Cần Thơ đang tổ chức giám định tâm thần đối với Mỹ để làm rõ hành vi phạm tội.
 
 Ngoài ra, Nguyễn Văn Tý (chồng Mỹ) cũng đang phải đối mặt với hành vi phạm pháp luật khi lấy vợ mới 14 tuổi.
 
 Quốc Huy