- Để chụp được những hình ảnh băng tuyết tuyệt đẹp này, tác giả đã phải đi bộ hơn 20km để vượt đèo Ô Quý Hồ từ phía Lai Châu sang Sa Pa. Do mặt đường phủ tuyết quá dày, các loại phương tiện ô tô, xe máy từ Lai Châu lên cách đỉnh đèo Ô Quý Hồ 7km đều không thể di chuyển. 


Mời quý độc giả chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp chưa từng có về tuyết rơi ở Sa Pa và Ô Quý Hồ (Lào Cai) của độc giả Phạm Quang Vinh chụp vào chiều 16 và sáng 17/12.

{keywords}
Tuyết phủ trên những thửa ruộng bậc thang vốn quen thuộc với hình ảnh lúa nương chín vàng ở Sâu Chua, Sa Pa.

{keywords}
Tuyết phủ dọc đường đèo Ô Quý Hồ dày hàng chục cm.

{keywords}
Nhiều xe tải phải nằm lại trên đèo vì tuyết phủ quá dầy.

{keywords}
Thác Bạc ngập chìm trong tuyết.

{keywords}
Dãy Hoàng Liên Sơn phủ tuyết không khác gì các dãy núi châu Âu vào mùa đông.

{keywords}
Tuyết rơi tạo nên cảnh đẹp hiếm có, tuy nhiên việc đi lại của người dân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Xe máy không thể đi, phải vừa đẩy vừa kéo. Nhiều người dân phải bỏ lại xe trên đèo vì không kéo nổi về nhà.

{keywords}

Ruộng bậc thang ở Sâu Chua, Sa Pa.

{keywords}
Khác với hiện tượng băng giá, tuyết rơi thành bông và phủ trắng mọi thứ.

{keywords}
Nhìn từ lưng đèo Ô Quý Hồ, cả thung lũng chìm trong tuyết trắng.

{keywords}
Những bờ ruộng bậc thang (ở Sâu Chua, Sa Pa) đọng tuyết tạo nên hình ảnh độc đáo hiếm có.

{keywords}
Những cháu nhỏ người H'Mong vẫn chơi đùa trên tuyết, dù phải đi dép tổ ong không có tất.

{keywords}
Với những cháu bé này, tuyết rơi cũng là một cảnh tượng hiếm có...

{keywords}
...nên dù rất lạnh, lũ trẻ cũng tranh thủ chơi đắp tuyết.

{keywords}
Vui sướng với tuyết dù chân tay tê cóng.

{keywords}

Hồ trên núi ở Sâu Chua - Sa Pa.

{keywords}

Hai phụ nữ H'mong ở Sâu Chua.

{keywords}
Ô tô mắc kẹt vì tuyết quá dầy, những người đam mê săn ảnh tuyết đành đi bộ hơn 20km để vượt đèo Ô Quý Hồ.


  • Phạm Quang Vinh (bản quyền ảnh thuộc về tác giả)