- Sau khi đâm chết con trai, hung thủ vứt dao lại hiện trường rồi bỏ về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra…

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào 13h30, ngày 17/12, tại ở thôn Điều Trung, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Hiển (SN 1974, hiện trụ tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã bị bố đẻ là ông Hoàng Văn Miễn (SN 1948) dùng dao bầu đâm chết.

Được biết, ông Miễn có 2 vợ và 8 con gồm 5 congái3 trai, trong đó có một người con nuôi.

Anh Hiển là con thứ 3 của người vợ cả. Sau khi người vợ cả là bà Mai Quý Lan (SN 1948) chết vào năm 1986, ông Miễn lấy vợ hai là bà Đinh Thị Mãi (SN 1962).

Hiện vợ chồng ông Miễn đang ở cùng nhà với người con trai út.

Ông Miễn thường uống rượu say rồi gây gổ với những người xung quanh và đánh các con.

Năm 2004, ông Miễn dùng dao đâm gây thương tích cho người cháu rể, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 5 năm tù, đến năm 2008 mới trở về địa phương.

Sống trong hoàn cảnh gia đình mẹ chết sớm, bố lấy vợ hai, thường xuyên say rượu đánh đập, anh Hiển đã bỏ nhà ra Quảng Ninh rồi lấy vợ, sinh con lập nghiệp tại đó.

Cách đây ít ngày, anh Hiển về quê, ở nhà bố đẻ chơi và dự đám cưới một người em họ.

Trưa 17/12, gia đình ông Miễn tổ chức ăn uống, mời một số người bạn cùng quê của anh Hiển.

Sau đó, mọi người bàn việc làm thủ tục xin được hưởng chế độ chính sách con đối tượng thanh niên xung phong cho người vợ cả ông Miễn.

Lúc này, ông Miễn và anh Hiển xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức do bị bố chửi, Hiển vật ông Miễn ngã ra nền nhà rồi dùng chân đạp vào sườn.

Ông Miễn vào bếp lấy 1 con dao bầu, mặc cho vợ và các con can ngăn,vẫn cầm dao đuổi đánh Hiển.

Khi bỏ chạy ra ngoài được khoảng 200m, anh Hiển bất ngờ quay lại liền bị ông Miễn dùng dao đâm trúngngực.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hiển đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, ông Miễn vứt dao rồi bỏ về nhà.

Ông Miễn sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra xử lý.

Q.Minh