- Chiều tối ngày 23/12, Cơ quan điều tra công an TP Thủ Dầu Một đã tới Khu du lịch Lạc cảnh Đại nam Văn hiến (gọi tắt là Đại Nam - phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) để điều tra vụ voi quật chết người.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h15 cùng ngày, khi anh Đoàn Hữu Tài (28 tuổi, quê Vĩnh Long, nhân viên huấn luyện thú) mang thùng sơn vào trong chuồng để sơn lại chuồng voi.

{keywords}

Con voi vật chết người. Ảnh: An Bình

Khi anh Tài vừa bước vào thì bất ngờ bị con voi 9 tuổi, nặng hơn 2 tấn lao vào tấn công.

Vì quá bất ngờ nên anh Tài không chạy kịp, bị voi dùng vòi quật mạnh văng vào thành tường hồ chứa nước.

Lúc này một nhân viên vườn thú khác là ông Phan Văn Ven (47 tuổi) đã hô hoán, cùng mọi người xua đuổi voi, nhanh chóng đưa anh Tài đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

{keywords}

Vị trí hồ nước nơi anh Tài bị voi quật chết. Ảnh: Báo Bình Dương

Theo bác sỹ bệnh viện, anh Tài nhập viện, cấp cứu trong tình trạng đầu bị biến dạng, hộp sọ vỡ và đã tử vong sau đó ít phút.

Trao đổi với VietNamNet, ông Dương Thành Phi – Giám đốc vườn thú Đại Nam cho biết, chú voi đực quật chết người tên Ka được nhập cùng voi mẹ từ tỉnh Đăklăk. Anh Tài đã huấn luyện Ka nhiều năm nay; hàng ngày chú voi này vẫn tham gia biểu diễn xiếc cho du khách.

Rất may vào thời điểm voi quật chết người, khách tham quan đã về hết nên không có thêm sự cố đáng tiếc nào.

An Bình