- Chiều ngày 11/1, 3 tiếng nổ liên tiếp phát ra từ một phòng trọ trên lầu 1 của nhà số 342/29/5 Lý Thường Kiệt (P.14 Q. 10 TP.HCM) khiến 4 sinh viên thiệt mạng, 1 người khác bị bỏng nặng.

Tại hiện trường, khói từ căn phòng bốc ra mù mịt. Nhiều người chạy đến, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: 4 thanh niên chết gục trên vũng máu. Một người khác bị thương khá nặng đang nằm thoi thóp thở...

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra sự cố

Danh tính 4 sinh viên tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Quốc Lợi (21 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Quang Thiện (20 tuổi, quê Gia Lai) và Đoàn Trọng Hữu (23 tuổi, quê Đắk Nông).

Người bị thương là sinh viên Lê Quang Hạ (20 tuổi, quê Gia Lai).

Theo người dân nơi đây, căn phòng này được 6 sinh viên của trường Đại học Bách khoa thuê trọ và mới được dọn vào ở trước khi xảy ra tai nạn 1 ngày.

Thời điểm xảy ra sự cố, một sinh viên đang đi học nên thoát chết.

Các sinh viên này đang theo học ngành công nghệ hóa học tại Đại học Bách Khoa.

Nhiều người phỏng đoán, có thể 5 sinh viên này đem hóa chất về nhà làm thí nghiệm, trong quá trình phản ứng gây ra sự cố trên.

{keywords}
Thi thể nạn nhân xấu số được chuyển về nhà xác

Cũng có thông tin cho rằng các sinh viên này nấu ăn bị nổ bình gas mini nhưng lập luận này nhanh chóng bị bác bỏ bởi chủ nhà trọ là bà Nguyễn Thị Nam nghiêm cấm không cho nấu ăn trong phòng.

Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt. Cơ quan chức năng lập biên bản tìm nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm này.

Trần Chánh Nghĩa