- Sáng sớm, người dân xóm Trôi (Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bàng hoàng khi phát hiện thi thể ông Đặng Công Toàn (SN 1961) nằm chết trên vũng máu.

Ông Ngô Sỹ The (hàng xóm nạn nhân, người đầu tiên có mặt tại hiện trường) cho biết: Khoảng 7h sáng ngày 22/1, ông đang trên đường đi cấy thì bắt gặp bà Trương Thị Bài (vợ ông Toàn) hớt hải chạy đến.

“Bà ấy bảo chạy lên nhà xem hộ, không hiểu sao bà chỉ xô nhẹ một cái mà chồng đã ngã ra, máu chảy nhiều lắm” – ông The kể lại.

 

{keywords}

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Th. Thanh

Ông Ngô Sỹ The cho biết thêm, tại hiện trường, ông Toàn nằm bất động trên vũng máu.

Trên mặt và cổ nạn nhân có nhiều vết sâu nghi là do vật sắc nhọn đâm, chém. Hoảng loạn, ông The chạy đi tri hô làng xóm.

Nhận được tin báo, công an huyện Nghĩa Đàn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý.

Trao đổi với VietNamNet chiều ngày 22/1, Đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng CA huyện Nghĩa Đàn cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã bắt khẩn cấp bà Trương Thị Bài để điều tra hành vi ‘Giết người’.

Lệnh bắt giữ được thực hiện ngay trong trưa ngày 22/1, sau khi cơ quan công an tiến hành thu thập các thông tin và nhân chứng về vụ án mạng.

Tại cơ quan điều tra, bà Bài khai rằng sáng sớm 22/1, lúc bà đang nấu ăn cho con út thì ông Toàn uống rượu say về, dọa đánh.

Bà hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, một lúc sau vào thấy chồng ngồi gục trên giường.

Bà vừa bước vào thì ông Toàn chồm dậy túm lấy. Hai ông bà giằng co nhau một lúc lâu đến khi cả hai ngã xuống giường. Trong lúc cố gắng để thoát ra, bà Bài dùng chân đạp và thuận tay vớ lấy con dao nhọn đánh liên tiếp vào chồng khiến ông Toàn gục xuống.

Được biết bà Bài là vợ hai của ông Toàn. Hai người đã có với nhau 5 mặt con.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Thiên Thanh – Cao Thái