- Nhiều người hàng xóm đã nhìn thấy con trai của nạn nhân từ trong nhà bỏ đi ra ngoài ngay sau khi án mạng xảy ra…

Ngày 23/1, CA Thành phố Hải Phòng cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Vũ Quang Yên (SN 1955, ở số 11/4/40 đường Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 21/1, quần chúng nghe có tiếng kêu cứu trong nhà ông Yên. Khi một số bà con đổ sang thì phát hiện ông Yên đã chết, nằm trong nhà vệ sinh tầng 2.

Cơ quan công an đã tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm thi thể nạn nhân, phát hiện có hàng chục vết đâm trên các vùng từ đầu xuống ngang bụng.

Được biết, ông Yên là thương binh hạng 3/4, vợ đã mất, hiện ở với người con trai là Vũ Quang Duy (SN 1984).

Duy là đối tượng nghiện ma túy, trong diện chính quyền địa phương lập hồ để chuẩn bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, giữa ông Yên và Duy đã xảy ra to tiếng dẫn đến xô xát.

Theo một số người hàng xóm, ngay sau khi nghe thấy ông Yên kêu cứu thì thấy Duy bỏ đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Q.Minh