
Chiêu lừa của gã tình báo
Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ Võ Hoàng Minh Dũng (SN 1986, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), là bị can đang trốn truy nã của cơ quan CSĐT công an Q.3 về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra sơ bộ, từ năm 2011 đến nay, Dũng đã sử dụng nhiều nickname trên mạng internet như: suger_deptrai@yahoo.com, Vohoangminhdung19011976@yahoo.com, vohoangminhdung@gmail.com, bebo198@yahoo.com... để làm quen với nhiều phụ nữ qua mạng internet. Dũng xưng là cán bộ tình báo Bộ công an, là đại gia và nhắm đến những phụ nữ quá lứa lỡ thì hoặc đã li hôn với chồng, có đời sống kinh tế khá giả để lừa tiền - tình của họ.
![]() |
| Chân dung siêu lừa Võ Hoàng Minh Dũng |
Nạn nhân điển hình là bà V.T.H.Y (SN 1976, ngụ Q.7). Bà Y vốn li dị chồng, sống cùng mẹ ruột và tình cờ tháng 3/2011 lên mạng internet quen với Dũng. Dũng xưng là cán bộ tình báo thuộc Bộ công an được biệt phái vào Nam, hiện làm kinh tế bên ngoài rất nhiều như: có 2 gara ô tô, 12 container chở hàng, 8 ghe chở cát...Ngoài ra Dũng cho biết, có con gái 15 tuổi đang theo học ở Hồng Kông.
Bị Dũng tung lời đường mật và đang cảnh cô đơn, bà Y bị siêu lòng. Tuy nhiên qua lại một thời gian, bà Y thấy Dũng như...trẻ con nên quyết định chia tay.
Không để “con mồi” thoát, Dũng lên mạng lập nickname giả là con gái của Dũng để chát với bà Y, than khóc rằng chia tay bà Y, cha mình sống trong đau khổ. Bà Y bị sập bẫy, cảm động nên chắp nối lại với Dũng…
Hàng ngày, Dũng đi ô tô khác nhau đến đưa đón bà Y đi làm, đi chơi; thực chất đều là xe thuê.
Khi đã tạo được lòng tin, Dũng cho biết đang nhận hợp đồng san lấp mặt bằng có giá trị lớn, nhưng thiếu 1 ghe chở cát. Dũng nói nếu bà Y hùn tiền mua ghe, mỗi tháng Dũng chi lợi nhuận là 30 triệu đồng. Tin lời, bà Y rút 320 triệu đồng ở ngân hàng Q.3 giao cho người tình.
Sau đó Dũng còn bịa chuyện cần tiền trả lương công nhân, cần tiền sang Hồng Kông thăm con gái...nhiều lần mượn của bà Y thêm 100 triệu đồng.
Khi Dũng dẫn bà Y về ra mắt gia đình thì bà này khá thất vọng trước gia cảnh của Dũng nên đòi lại tiền thì Dũng khất lần. Khoản lợi nhuận 30 triệu đồng/tháng cũng không thấy đâu; cuối cùng Dũng ra “chiêu” né tránh người tình…
Tìm hiểu về gia cảnh của Dũng, bà Y biết hắn mới 24 tuổi và đang thất nghiệp. Biết bị lừa, bà Y tìm gặp, Dũng trả 12 triệu đồng, viết cam kết sẽ trả 408 triệu đồng vào 2 tháng sau. Nhưng sau đó Dũng im bặt, bà Y tố cáo Dũng ra công an Q.3 và Dũng bị truy nã.
Hàng loạt phụ nữ sập bẫy
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định có thêm 1 số nạn nhân khác; thậm chí có nạn nhân bị Dũng cưỡng bức tình dục.
Trường hợp chị V (SN 1985, ngụ Q.10) quen Dũng qua mạng yahoo chát. Lần này Dũng xưng là cựu nhân viên cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và với chiêu than khó khăn trong kinh doanh, tháng 4/2012 Dũng đã mượn của người phụ nữ này 10 triệu đồng. Sau đó do xác định con mồi không mấy khấm khá nên Dũng đã...cao chạy xa bay.
![]() |
| Hung khí mà Dũng dùng để khoe mẽ và trấn áp các nạn nhân |
Đáng nói là trường hợp nạn nhân D (ngụ Q7), Dũng quen trên mạng internet trong thời gian lánh mặt bà Y.
Tháng 3/2012, Dũng dẫn chị D về nhà chơi. Đêm đó Dũng yêu cầu chị D ngủ lại nhưng chị này không đồng ý. Bất ngờ Dũng lấy ra 1 khẩu súng ngắn doạ bắn chết nếu chị D ra về và trong đêm Dũng dùng vũ lực xâm hại chị D.
Đáng nói là trong thời gian trốn nã, Dũng tiếp tục giăng bẫy thêm nhiều người phụ nữ khác bằng thủ đoạn tương tự. Các nạn nhân bị lừa đa số e ngại, không trình báo cơ quan công an. Thậm chí khi bị các nạn nhân truy lùng, Dũng đe doạ nếu tố cáo sẽ tung ảnh nóng của họ lên mạng internet hoặc xử theo...luật giang hồ.
Khi bắt giữ, Dũng khai nhận khẩu súng dùng uy hiếp chị D là súng nhựa, mua với giá 250 ngàn đồng…
Đến nay chân dung của siêu lừa bị vạch trần, mác nhân viên tình báo Bộ Công an hay cựu nhân viên CIA đều do Dũng phịa ra. Dũng không hề kinh doanh bất kỳ thứ gì mà là kẻ thất nghiệp, ăn chơi; tiền lừa được của các nạn nhân Dũng mang ra tiêu xài và nướng sạch vào trò cá độ bóng đá.
Đàm Đệ

