
Sáng 14/2, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam), ông Đỗ Tài xác nhận sự việc và cho biết, tình trạng này xảy ra sau tết nguyên đán 2014.
Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn trước Tết nguyên đán 2014, tại làng Bút Tưa, xã Sông Kôn có 2 người tự tử do bi quan chán nản vì bệnh tật.
![]() |
| Nhiều nhà dân đã bỏ hoang - Ảnh: Tuổi Trẻ |
Vì lo sợ 'cái chết xấu' theo quan niệm của đồng bào Cơ Tu, nên hơn 16 hộ dân với khoảng 80 khẩu trong làng bỏ nhà đi nơi khác sinh sống…
Đây là ngôi làng của đồng bào Cơ Tu di cư đến và đã sinh sống ổn định hơn 35 năm nay.
Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Đông Giang đã cử các đoàn xuống làng vận động người dân yên tâm sinh sống, đồng thời cắt cử lực lượng canh gác, đề phòng kẻ xấu tuyên truyền. Hiện đã có 3 hộ dân đồng ý ở lại làng.
Đáng chú ý, nhiều nhà xây dựng kiên cố tại làng đã bị người dân bỏ hoang từ sau tết. Mọi công việc đồng áng, sinh hoạt đã bị ngưng trệ và xáo trộn sau 2 cái chết do tự tử.
Trước tình trạng dân bỏ làng ra đi, hôm 12/2, đích thân ông Đỗ Tài đã xuống làm việc với chính quyền xã và người dân.
"Tuy nhiên, theo quan niệm của người dân một khi đã bỏ làng ra đi là không quay trở lại. Đây là vấn đề khó khăn nhất hiện nay chưa được giải quyết" - ông Tài cho biết.
Để đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của người dân, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân cơ động xã túc trực tại khu vực dựng chòi.
Đồng thời, xã cũng huy động lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ việc tháo dỡ nhà của dân, di chuyển về vị trí tập kết tại khu dân cư số 1, để người dân xây dựng nhà mới, định cư từ hôm nay (14-2).
Vũ Trung
