Đang đi, chị Mạnh bất ngờ bị gã xe ôm dừng xe, rút dao, yêu cầu đưa tiền. Không được chấp thuận, gã này liền dùng dao chém vào tay nạn nhân rồi giật phăng túi xách, phóng đi.

Ngày 2/3, sau hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện Hóc Môn, sức khỏe chị Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại Q.12, TP.HCM) đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Chị Mạnh cho biết, khoảng gần 22h ngày 1/3, chị đi bán vé số về, trong túi xách có 29 triệu đồng.

{keywords}

Chị Mạnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn. Ảnh: VTCNews

Đang đi, chị bị một người đàn ông làm xe ôm tại khu vự chợ Củ Hải (huyện Hóc Môn) chặn lại hỏi mua 2 tờ vé số và nói rằng ở nhà còn nhiều tờ trúng thưởng nhưng chưa kịp đổi, nếu chị Mạnh đồng ý đổi giúp sẽ được chia phần trăm tiền thưởng.

Không nghi ngờ, chị Mạnh leo lên ngồi sau gã xe ôm. Đi đến đoạn đường vắng, gã xe ôm bất ngờ dừng xe, rút dao kề vào cổ chị Mạnh yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ xuống tay sát hại.

Hoảng sợ, chị Mạnh vẫy vùng tháo chạy, được một đoạn thì bị đuổi kịp. Hai bên giằng co, chị Mạnh bị gã xe ôm dùng dao chém vào tay rồi giật phăng túi xách.

Dù bị thương nặng, chị Mạnh vẫn cố đuổi theo, vừa chạy vừa kêu cứu và giật lại được túi xách.

Sợ bị phát hiện, gã xe ôm để mặc nạn nhân rồi phóng ga tẩu thoát.

Chị Mạnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cánh tay bên trái bị cắt đứt gân, mất nhiều máu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn đã tiến hành cấp cứu, nối lại gân tay cho chị Mạnh và hiện sức khỏe đã dần hồi phục.

Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng đến vụ án chặt tay chị Nguyễn Ngọc Thúy để cướp xe SH gây rúng động dư luận vào ngày 24/12/2012.

Liên quan đến vụ án, tháng 12/2013, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Trúc - kẻ cầm đầu băng cướp chặt tay.

Đ.Tâm (tổng hợp)