- Để có tiền tiêu xài, gã "phi công trẻ" hẹn người tình ra bãi đất trống tâm sự rồi sát hại, cướp tài sản, dìm xác nạn nhân xuống hố ga để phi tang.

Ngày 24/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Danh Bé Hai (39 tuổi, Kiên Giang) mức án tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2012, Danh Bé Hai từ Kiên Giang lên huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm phụ hồ và quen biết, nảy sinh quan hệ tình cảm với chị L.K.T.(SN 1966). Tháng 1/2013, Hai nghỉ làm về Kiên Giang sinh sống.

Gần một tháng sau, Hai từ quê lên Bình Dương gặp chủ thầu để lấy khoản tiền công đã làm trước đó nhưng không được nên nảy sinh ý định giết người tình, cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. 

Chiều tối 28/2/2013, Hai điện thoại hẹn chị T. tại bãi đất trống thuộc khu dân cư xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tâm sự. Tại đây, sau khi âu yếm, gã đàn ông đã ra tay sát hại nạn nhân, cướp một sợi dây chuyền vàng, hai bông tai, hai chiếc nhẫn vàng bán lấy 8,5 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài.

Để che giấu hành vi tội ác, Hai đem xác nạn nhân dìm xuống hố một hố ga có nước gần nơi gây án, lấy cỏ và áo mưa che lại rồi tẩu thoát.

Ngày 26/3/2013, sau gần một tháng, thi thể nạn nhân xấu số mới được phát hiện. Sau thời gian điều tra, ngày 1/6/2013, Hai bị Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra, gã đàn ông cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Mai Phượng